ở đường lý chính thắng nếu đi từ trần quốc thảo quẹo qua lý chính thắng thì quán đó nằm bên tay trái tên Ánh Hồng
hahaha.....khỏi phải quảng cáo ai cũng bít :axe::axe::axe::axe: Chị có đọc trên báo Tuổi Trẻ, chiên za nói rằng: phòng có trẻ con chỉ cần mở máy lạnh khoảng 1 tiếng cho mát căn phòng sau đó tắt đi và mở quạt sẽ tốt cho hệ hô hấp của trẻ hơn là để máy lạnh suốt. Chính vì vậy mà người ta khuyên: khi mở máy lạnh, trong phòng nên để 1 chậu nước nhỏ để tránh bị mất nước, khô da. Thử để ý 1 chút, mở máy lạnh suốt thấy cổ họng khô và khát nước kinh dị. Và sử dụng máy lạnh kiểu này còn tiết kiệm được điện nữa đó, chứ ko phải hao điện đâu.
tùy bé muh chị...nhiều khi biết nói nhưng ko thích nói nữa ấy chứ... nhóc cháu họ bên chồng em 3 tuổi chưa biết nói...mãi đến 4 tuổi mới bắt đầu nói , nói nhiều, nói đủ thứ hểt
Mẹ ruột góp ý còn k nghe, vai cháu góp ý bị chửi chắc luôn:" trứng đòi khôn hơn vịt"," chưa con mà dạy nuôi con". Bị gùi nên im lun
Thưởng vừa thôi, ko mai mốt gặp mặt tina, bả chụp cho 1 tấm cận mặt thấy mụn ko đó :twisted::twisted::twisted::twisted:
bà qua nhà t kể vụ gây lộn đó.. bây giờ tự dưng tức tiếp,để dành mai đi hả? thui ráng hạ hỏa ngủ 1 đêm mai dậy thấy cuộc đời màu hống,..như t nè!tức xã nhà nổ đom đóm mắt.. sáng dậy thấy bình thản..như kg có gì..
Mới đó mà 2 năm rồi à, lâu nhỉ Khỏi phải nói, bà Sure tự thưởng hay tự phạt, vui hay buồn gì cũng ăn mà. Chị ngạc nhiên vì chờ nghe con nói tiếng mẹ mất 2 năm trời
1 ng mà cả hội này gặp phải chắc cũng chửi y như Sure luôn. Con ông lớn mới ra tập tành làm ăn mà ra vẻ hiểu biết hết, tiền thì đi xin từng đồng mà chảnh hơn con tổng thống lun. Ghét
em nghĩ mỗi lần đề máy lên là nó hao điện nhất ý.... muh đúng thật ở trong máy lạnh hay bị khô họng phải uống nước....
11h30 nhé Dung.... giờ đó bapluoc tan học muh cũng có mặt ở đó rồi... vì tranh thủ ăn rồi còn vào học tiếp ý muh