Hôm qua 8/3 cả nhà tớ 10ng ra quan Yang , 2B Lê Đại Hành, nướng + lẩu hải sản hết 1.5tr no say căng bụng, mà đồ tươi ngon lắm nhé, mẹ nào gần khu vực đó ăn thử đi
Đúng đúng chuẩn chuẩn em ở MÃ MÂY nên mấy hàng này em ăn từ hồi còn nhỏ.Quán bún ốc đấy là của chị Tuyết bán thay mẹ,hồi xưa mẹ chị ý bán nước ngon hơn ,bây giờ chị ý bán cũng được.Bún chả hàng buồm nem ngon mà rẻ lại nhiều thịt.Chúc mọi người ngon miệng
thì ngay đầu ô chỗ góc cuối Hàng Chiếu đầu chợ gạo đó bạn. Món này phải ăn từ từ nhé mới thưởng thức được hương vị. Mỗi tội ăn ít như tớ cũng phải 2-3 suất mới bõ thèm, AX thi cứ phải 4 suất, kể cũng hơi xót ruột. lúc nào thèm quá mà bà ngoại không có thời gian làm thì mới ra đấy thôi.
BÚn ốc ở PHù Đổng Thiên Vương cũng bthuong, nước dùng hơi nhiều đường, có mỗi món nem ốc và chả ốc là lạ thôi. Bún ốc ngon mẹ nó đến chợ Nguyễn Cao nhé hoặc đằng sau sân vận động hàng Đẫy ý, vừa rẻ vừa ngon, Ốc chuối đậu thì lên Khương Thượng (đi từ Trường CHinh rẽ vào. Còn bún ốc nguội thì lên Ô Quan Chưởng là chuẩn nhất
đấy là món bún ốc lạnh đặc sản của Hả Nội mà mẹ nó, mình mới xem vtv1 làm bài phòng sự về nó đấy, trên lcm cũng có chị Mốt đẹp làm bán tại hội chợ, chắc món đó kén người ăn hay sao mà có nhiều người khen chế lắm, mình k ở HN nên chắc khó có cơ hội thử, hôm nào phải làm thử mới được
Có mẹ nào ăn bún cá ở trong chợ Yên Phụ chưa, mình ăn ở đấy thấy vừa ngon lại rẻ nữa chứ. Quán này cũng bán cả bún ốc, bún cua, ốc luộc...
Phở chín 25k/ bát, tái nạm gầu 30 -35k/ bát. Các ông là rất thích phở hàng này, bới thịt ra để nhặt bánh phở.
Đâu, từ Trần Quý Cáp chuyển về đâu mạn Nguyên Hồng chứ hả? Chẹp, nhắc đến lại xèm! Từ dạo chuyển đi em chưa đi ăn lại lần nào! Em khoái phở bắp bò. Ở gần Bờ Hồ có 1 quán nữa mà chỉ bán buổi sáng thui, em quên mất tên phố đấy rùi, phố hay ngõ gì mà có bán bánh cay ấy nhỉ?
Bác ơi, trước em cũng ghiền miến lươn, cua trộn ở đây, Nhưng giờ đã giải tán cái khu tổng hợp ăn uống này rồi ạ giờ còn lèo tèo vài hàng , thế vào cửa hàng miến trộn ngon ngon mà em hay măm là hàng khác rồi. hic. Em rất mê món này ạ, có mẹ nào biết chỗ nào ngon chỉ em với nhé, cám ơn và tặng hoa các chị ạ
Ôi, có 1 chỗ mình có thể giới thiệu cho bạn được, ôi ngon lắm, mình ăn rồi mà mê luôn, mỗi tội nó xa chỗ mình làm quá, vì họ chỉ bán buổi trưa. Dù là hàng bán rong vỉa hè, nhưng sạch sẽ, ngon lắm, khách cực đông, tranh nhau ăn í. Địa chỉ: Vỉa hè đường Quán Sứ, từ ngã tư Lý Thường Kiệt với Quán Sứ đi về hướng Hai Bà Trưng, chỉ đi 1 đoạn là đến nơi. Ở đó có miến trọn, miến nước. Họ chỉ bán buổi trưa, toàn dân văn phòng ra ăn. Ôi nhắc đến mà thèm quá.