chào ngày mới. chúc mừng SN các mẹ và các bé. chúc các bé hay ăn, chóng lớn để các mẹ có thời gian ọp ẹp và ăn nhậu nhé.
Xin chào, xin chào! Khoẻ k dợ bà bạn? Hôm tất niên mình cũng có tham gia đấy, hôm ấy thấy có nhìu người mới nhưng vì đông vui quá nên chưa kịp làm quen hết nên chắc bỏ sót bà bạn rồi, hihihi. Lần sau gặp cho bắt tay cái nhe
thế hả? hôm đó đông quá nên tôi cũng k biết rõ ai với ai nữa. Lần sau ọp gặp nhau bắt tay, ôm nhau nhé. Hôm đó tôi ngồi nói chuyện với bà Lan, bà Phượng thì mệt nên không đi được. Mà chả biết bà ấy dạo này thế nào? Bà đi làm chưa?
Hun chụt chụt nữa chứ, hihihihihi ....................... Mình chả nhớ tên thật của các mum cứ toàn kêu nick hem àh, Lan là ai nhễ? Còn Phượng hình như là Twophuong phải hem dợ? Đúng rùi Twophuong lâu lắm hẻm thấy vào nhà, mình thì mới đi làm lại 2 tuần nay rùi.
từ hôm ở vũng tàu em đã dặn chị siêng bôi lotion dưỡng da sẽ ko bị rát và ko bị lột da nữa...như em nè đâu có bị lột da đâu...hôm nay nó cũngt ừ từ nhả năng ra rồi...ehhehehehe
Hum ni mấy sếp họp, mình mới xong việc hum qua nên giờ này vào lội và 888888888 tí, buổi tối tính chờ con ngủ rồi vào 88888 mừ thức hẻm nổi, hihihi
khách hàng là thượng đế muh lị...cứ xài chiêu mềm mỏng và đưa dao chặt cổ nhé..chiêu đó coi bộ có lời....ahahhahah
Mình lội tới đoạn nào rùi nhễ, hình như là đoạn hẹn hò trưa nay ăn bún chả, ở trang nào nhễ, để quay ngược lại xem ................
Cũng đang mong bả làm chocolate hình quả lựu đạn xem như thế nào đây........có ra hình quả lựu đạn ko hay ra hình quả khác hahaha
trời , chuyến này tiêu 2 mẹ con khả di rồi....ăn xong quả hạt nhân chocolate chắc phai tàn nhan sắc vì mụn....ehheheheh
hehehe...chúc thế cũng ý nghĩa lắm nha có cả chúc bản thân mình nữa phải hem chị...ehhehe...2 nhóc nhà chị thế nào rồi chị ???