Thằng bé nhà tớ ngày xưa cũng vài lần bị như thế, tớ cũng lăn tăn không biết tại sao? Nói ra sợ mọi người lại bảo là kể khổ chứ quả thật hồi ấy mà bảo phải đưa con đi viện thì thật là cực hết chỗ nói vì không có tiền , mà cái việc co giật gần như là thường xuyên . Tuy chỉ xảy ra trong vài giây cachua thôi nhưng mấy tháng liền đều như vậy. Chỉ có điều khi cơn co giật đến nhanh và qua đi cũng nhanh với lại khoảng 1 tuổi trở ra con không bị thế nữa nên tớ mới quên đi, giờ bạn nhắc lại chuyện này tớ mới nhớ. Mấy năm nay Sơn nhà tớ ko bị lại nên chắc là cũng không sao. Giờ cậu 27,5kg và cao 1m21 rồi. Con tớ như vậy nên tớ cũng không biết là có nên khuyên bạn cho con đi bác sĩ không, nếu chuyện của bé nhà bạn xảy ra thường xuyên và có hiện tượng khác thì nên đi bác sĩ bạn ạ.
Bà thừa xe thì cho tôi nhé. Thằng nhà tôi lười đi lười đứng lắm nên bây giờ vẫn chưa biết đi. Cám ơn bà trước.
Mẹ này gan thật nhỉ? Con tớ mà như thế thì kiểu gì tớ cũng phải cho đi khám kiểm tra xem thế nào, ko thì ăn ko ngon, ngủ ko yên ấy chứ vì vốn tính tớ hay lo mà. Theo tớ nghĩ thì mẹ Cachua nên cho con đi khám đi rồi có gì thì về chia sẻ nhé. Hy vọng là bé ko làm sao.
Vân Anh. dạo này chăm vào điểm danh nhỉ ? Ngọc hôm nay ko ai ở nhà trông Quân,khéo tớ phải mang cả Quân đi, mà đi thì ăn uống, ngủ nghê thế nào, mà nó lại nghịch, ko biết có học đc ko
Hì. Còn tớ thì từ tết đến giờ, còn chưa có diễm phúc được có osin để mà huấn luyện cơ. Vậy là cũng được một tháng nhà mình tự thân vận động rồi đấy nhỉ. HÍC
Đấy cũng là tại Thoa và Ngọc đặt lên na ná nhau đấy chứ: Nhà Ngọc bị thêm 1 chữ O là vì tớ nhớ 2 chữ O của nhà Thoa, còn nhà Thoa bị nhầm chữ N là vì tớ nhớ chữ M cuối cùng của nhà Ngọc . Túm lại là từ khi có em Tom thì nhà Thoa cũng bị vạ lây hihi. Xin lỗi 2 em T nhé
Công việc của tớ bận rỗi tùy từng ngày Công việc thường dồn vào cuối ngày do ban ngày người ta làm tài liệu, chiều tối mới gửi cho đội dịch, deadline thường là gửi trong ngày nên toàn phải ở lại muộn để làm cho xong và gửi cho khách hàng. Nói chung cái nghề phiên dịch là nghề rất "bị động" nên tớ đang chán đây.
Hihi, tôi mà rảnh là tôi vào HR buôn bán thôi. 2 con bà lớn ghê, nhanh thật đấy. Thế ông xã nhà bà dạo này có ở gần vợ con không? thằng cu mấy tuổi rồi hả Phương? Bà lấy chồng TQ thì chắc sang TQ nhiều lắm rồi nhỉ. Tôi thích đi TQ lắm, đang mơ sau này 2 đứa lớn sẽ đi mấy thành phố lớn của TQ chơi.
Tớ vào điểm danh, nếu theo điều lệ hội, bà nào không vào điểm danh 2 lần 1 ngày để mọi người biết còn sống thì nghĩa là đã "đai", nên tôi sợ....hihi....