Alo alo alo... 11 giờ 30 Trưa mai ai rảnh ghé 140B Lý Chính Thắng quán bún chả hà nội ánh hồng cùng nhau ăn bún chả hà nội nhé...thèm quá ah... mai Phơ lên tp phải hông phơ...??? rủ rê nhau cùng ăn uống hội ngộ chút nhé..... 1/ Tina 2/ Metin&tit 3/ memummim 4/ bapluoc 5/ lucifer 6/ mebecoi 7/ mesusu ( dự bị ) 8/ framtran 9/ heovangchuotngoc 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/
Uhm, bà chỉ hiền nhất nhà bà thôi, chứ ra ngoài bà dữ nhất roaì Sure ơi, nhớ nói là làm quả hạt nhân socolate cho tui nha, tui chờ đó..........Di ăn chắc chắn là ko nổi mụn rồi, chỉ sợ mẹ nổi thôi à hehehe
lâu lắm rồi ko thấy chị twophuong vào nhà hỏng biết tình hình chị ra sao nữa.... gọi thì ko thấy nghe phone
bà sure nói bà sẽ làm hình quả hạt nhân chị ah... chuyến này 2 mẹ con chị chuẩn bị nước mát để tránh chất nóng trong chocolate nha
ah nhắc mới nhớ mọi người ơi có ý kiến gì nếu chọn ọp vào cuối tháng ngày 28/3 tại văn thánh ko ah ????
vì trả lời ũm ờ là em cho qua ghế dự bị a...còn trả lời chắc như đinh đóng cột là đi muh hỏng đi là em phạt ah.... muh chị yên tâm thường dự bị khi đến được ưu đãi nhiều lắm...ehheheheh
Chào các chị, em thấy bên các me ở Hà nội bán đế bánh pizza đắt hàng tưng bừng mà không biết ở SG mình có mẹ nào bán không ạ? mẹ nào biết chỉ giúp em với. Nếu chưa có ai bán thì mẹ nào ở Sg mình làm bánh giỏi thì làm đế pizza bán đi ạ, đảm bảo đắt như tôm tươi í.
ui chưa hết bệnh nữa hả....tội nghiệp quá...muh sau chuyến này chắc sụt ký nữa quá ah nha... hôm mùng 5 tết gặp thấy ốm nhiều rồi giờ bệnh nữa chắc ốm nữa quá , giữ gìn sức khỏe nha...Chúc mau khỏe bệnh nhé Quyên
Chị ko có ý kiến, chỉ sợ những người khác xa quá ko đi được thôi. Tình hình là trưa nay chị đi en chơi được hehehe
chị không đi được rồi. thông cảm nhé cả nhà, thằng cu cứng cáp mới có thể yên tâm ăn nhậu, 8 với mọi người được.