Các chị ở Sg hôm nay có ọp không cho em ké với....Cho na ra mắt mẹ chị Su còm mẹ na thì gặp để cảm ơn cô Hà và cô Sure
:finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga: Liên quan đến bánh trái để Sure làm thôi. Trưa nay chị đi ăn bún chả nha, em muốn gặp chị để 8888888888......tranh thủ, ko thì ít có cơ hội gặp lắm hahaha
tình hình là chị ngồi sau hay vịn hay ôm lắm ,nên đi xe ôm lần nào về cũng oải sống lưng..kg phải ham hố gì mà ôm...vì thấy xe buýt là muốn tung chưởng cho nó ngã,nên phải kìm lại đó!...sắp làm cặp đôi với sure rồi đó!
Chào các chị, em thấy bên các me ở Hà nội bán đế bánh pizza đắt hàng tưng bừng mà không biết ở SG mình có mẹ nào bán không ạ? mẹ nào biết chỉ giúp em với. Nếu chưa có ai bán thì mẹ nào ở Sg mình làm bánh giỏi thì làm đế pizza bán đi ạ, đảm bảo đắt như tôm tươi í.
thích hén.........thấy hàng mới của chị rùi nè..chẹp chẹp...he he he nhìn avar nhớ bé Bun quá chị ui...thắng nhóc nhìn càng ghét..he he...mong ọp ẹp đầy đủ để em chọc tụi nhỏ cho đã.ha ha ha haartymanartymanartyman:
vậy trưa nay có op ở bún chả cá hồng anh đ1o...em xem mấy trang trước sẽ thấy hay để chị comment cho em xem nha!nôn hun na em quá đây!
wellcome mẹ đó ghé thăm nhà mình nè... nhà mình có nước ép nhập khẩu singapore giá tốt nè, do hội trưởng của hội mình phân phối tại việtnam khi nào mẹ nó ăn bánh pizza thì uống 1 ly nước ép cho sảng khoái nhé....
Cu nhà cậu được mấy tháng rùi? Nhìn avatar thấy con bé nhà cậu mình nhớ mang máng nhưng k nhớ ra cậu nổi, trưa nay đi ăn bún đi, giờ đó cu nhóc còn thức k bế ra cho mọi người yêu tí
Alo alo alo... 11 giờ 30 Trưa mai ai rảnh ghé 140B Lý Chính Thắng quán bún chả hà nội ánh hồng cùng nhau ăn bún chả hà nội nhé...thèm quá ah... mai Phơ lên tp phải hông phơ...??? rủ rê nhau cùng ăn uống hội ngộ chút nhé..... 1/ Tina 2/ Metin&tit 3/ memummim 4/ bapluoc 5/ lucifer 6/ mebecoi 7/ mesusu 8/ framtran 9/ heovangchuotngoc 10/ hana&anna 11/bongcuame 12/hội trưởng (mebolevin) 13/mebeluan 14/papa 15/ 16/
Cho em đăng kí vị trí số 10 các chị nhé . Giờ em cho Na ăn, rồi tắm cho nàng để mẹ chị Su hun thì không thấy hôi . Hẹn gặp các chị trưa nay nhé.
h3ehehhehe...chị dụ sure bỏ thằng cu kia qua 1 bên qua đón chị đi ăn bún chả đê chị ơi...sẵn cho sure hội ngộ với chị hà, khách hàng thân thuộc với nhau nè....
Tình hình này là phải tập đi xe lại đi nhe bà chị, cố lên cố lên, chị bít chạy xe rùi mà, chạy thử lại vài lần là quen ngay thui, chứ để cứ ôm cứ vịn kiểu nì hoài là hổng xong với xã đâu àh nhe, hehehehe
hỏng biết bongcuame có đang ở cộng hòa ko hay là ở tân kỳ tân quý nhỉ... nếu ở cộng hòa hẹn hò hânh&anna đi chung đường cho vui nè