bà sure này xung lắm ..hôm qua ,qua nhà chị kể chuyện chửi ông khách mà mắt long sòng sọc như muốn nuốt mình..vậy mà bo và su cười tỉnh bơ..
Chị nhớ đừng để dụng cụ gì gần bả coi chừng bả kể hăng quá bả quên bả quơ dụng cụ làm vũ khí thì chít
chị đang suy nghĩ đây!mà chị cũng kg dám chở cả 2 đứa đâu,2 nhóc nhà chị lóc chóc lắm. mà chị cũng chỉ đi xe ôm quen thôi..lạ kg dám đi ..
sang tháng thứ 6, dg bắt đầu tập an dặm nên khó đi hơn trước vì tôi toàn tự làm cháo cho nó ăn mới yên tâm được. buổi tối tôi đi dễ hơn ban ngày. hẹn gặp bà lúc khác nhé. thông cảm cho tôi. bún chả HN ở đây không giống như ở HN đâu, HN làm ngon hơn nhiều. Tôi ăn mấy cửa hàng bún chả trong này rồi nhưng không thấy ngon, thèm bún chả HN thứ thiệt lắm nhưng chắc phải về HN ăn mới đúng kiểu được.
em xóa chữ dự bị rồi chị nhé......muh chị mấy giờ bắt đầu đi...từ chị qua đó cũng ko xa lắm phải hông ?
đi đi chị ơi , em cũng bắt xã em chở đi đây nếu ko em cũng phi xe ôm lên, đi đi chị em mình đi tám nhé
vào link này xem nha....ghi tên hevochuotngoc roài...vì lúc nãy copy cái danh sách cũ nên thiếu....ehheh .. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=24047&page=4152
Vây thì ọp Văn Thánh nhớ tranh thủ bà nhé, chúc 2 nhóc nhà bà ngoan mau ăn chóng lớn để cho mebun yên tâm ăn chơi nhé, hihihi
em qua đi chung với chị hông?chị xe ôm em xe em..ủa mà có tiện đường kg ta???chị bây giờ kg có khái niệm gì về đường xá cả..
nói túm lại đừng ngồi quá gần nếu ko hứng lênb bà sure quay 1 cái lỡ muh trúng cái gì của bã cũng tiêu hết chị ợ
2 chị cũng gần nhà nhau đấy...1 người ngay thanh đa, 1 người ngay chu văn an...hẹn hò nhau ăn tối nhớ hú cả bé tuonghuy nữa nhé.....