ý gặp người quen của chồng rồi, e làm bên fis à, sao biết chị là vợ anh Dũng, hay chị em mình quen nhau, gặp nhau rồi à
Thía ra đội nhà mình toàn Tester ah,hihi. Mẹ nó làm ở FIS or Fsoft thía. Nói chung làm test ở bên đó cũng thích, vì được làm theo quy trình, sau chuyển đi đâu cũng dễ thích ứng. Chứ dân test tự biên tự diễn như bọn tớ thì cũng phải mất ít time làm quen với quy trình mới.
E làm FIS-FSE, chồng e làm FIS-Bank ạ. Chị em m chưa gặp nhau, nhưng em gặp a Dũng nhiều lần rồi. Tính anh ý hài hài, lần nào gặp cũng buồn cười lắm.
OX nhà thui làm bên Phòng Thương Mại Điện Tử, tên Phong. thía bà làm bên phòng nào? có khi bà và ox tui giáp mặt rùi cũng nên ấy, nhờ
hihi, thế hè này mà fis bank tổ chức đi du lịch thế nào chị em mình cũng gặp nhau đấy nhỉ. Chồng chị là ng vô tư lắm lúc nào cũng hài hước, ko pải nịnh khen chồng đâu nhưng mà sống một ng thế ko bao h bị stress được. artyman:
Những DA nhỏ thì thấy theo QT rườm rà lắm. Nhưng DA lớn thì rất ổn định. Vì DA mới luân chuyển người là chuyện thường gặp ạ, có doc giúp người mới thích nghi nhanh hơn
Vâng. Hè này em cũng định đi theo bên chồng đấy. Chia ra, sang năm lại đi bên em ạ. Cho cả các bé đi chắc vui phải biết.
Tớ có thằng bạn cũng làm coder ở fis fse. Có đứa bạn làm test bên fis bank,và fis teg, hihi. Bên fis bank nhìu xiền lắm í, hihi
nghe tên thì b nhưng chưa nói chuyện bao h, tôi làm phòng platform-hệ thống, tên phòng chẳng liên quan j đến nghề test cả hihi.
Chồng tui bảo là nói đến phòng ******** thì ai cũng biết (biết tên phòng thui chứ ko fải biết tên chồng tui nhé, hihi) mẹ nó làm bên đó lâu chưa? làm test bên đó vất vả ko? Bên đó giờ giấc thoải mái mẹ nó nhỉ?
nghe nói bên Fse sắp đi Trung quốc phải ko mẹ nó. Thấy thằng bạn tui cứ giục rịch suốt, đang tí tởn rủ người iu đi mà.
Oa đi TQ cơ á chưa thấy chồng chị nói j, chị tưởng như mọi năm đc đi biển, mà chị đang hy vọng năm nay đc đi cùng chồng, 3 năm rồi chưa lần nào đi chơi hè cùng chồng hichic
haha, đúng rồi cứ pải nói enbac, rong bay là ai cũng b nổi bồng bềnh mà test bên này ko vất vả, mà h làm việc thì thoải mái lắm, chồng bà đi làm muộn bà b rồi đấy, tôi cũng thế chuyên gia muộn vì con nhỏ mà.
ối, vậy hả. Tớ lại cứ tưởng ai cũng được đi. Tại nó bảo đi cùng t.tâm mà. Tớ bảo đi ké nhá, nó bảo "gần 3M có đi ko?" hic hic...
Nếu pải đóng 3M thì tớ tự xin ở nhà, hichic, bằng cả tháng lương của tớ chẳng b lương mọi ng thế nào, lg test bên tớ nghèo lắm có 3M/tháng thôi
lương bên đó tớ thấy cao phết mà, sang mẹ nó test nghèo thế ah. Mà tớ nghe chồng tớ bảo là bên đó dần sẽ ko có test nữa vì cho code test luôn. hichic, tại trước tớ bảo chồng tớ xin cho tớ sang đó mà (vì bên đó lương thấy cũng khá, mà giờ giấc thoải mái nữa, nên thích, hihi)
chắc là vì cái chiến lược code test luôn nên lương tớ thấp lắm, mà chẳng có chính sách chỉnh sửa j đâu, đừng có sang, nếu xd lương thấp , h làm thoải mái thì hẵng sang.