Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Có tớ đây. Mệt muốn chết mà mấy hôm nay ông con không chịu ăn, tuyệt thực rồi, hic. Mai tròn 7 tháng giỏi lắm đc 7kg, huhu.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hic cu Bin nhà em lại ho lại rồi . . Mấy hôm nay lại lười chẳng chịu ăn . Chán quá đi ạ
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 các mẹ ơi, thứ 6 tuần trước e cho con gái đi khám mắt ở bệnh viện mắt quốc tế Việt - nga ở làng quốc tế thăng long. có mẹ nào đi khám ở đấy chưa? bác sỹ khám cho con em rất nhanh, rồi kết luận là con bị viêm kết mạc cấp (chuyên gia người Nga đấy nhé? cho thuốc về tra mắt đến hôm nay là 3 ngày rồi mà mắt cũng ko đỡ là mấy. trông con mắt cứ đỏ mà sốt ruột quá. có mẹ nào có con đã từng bị như thế thì chia sẻ kinh nghiệm với em với.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 ôi trời ơi, chị HUyền hả. sao lại lấy nick là mẹ yêu Sáo. cu nhà chị là Bi cơ mà
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 hôm n ay nhà mình vắng vẻ quá. không thấy mẹ nào vào update tình hình của con à?
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Chào các mẹ, Hôm nay e mới ra nhập diễn đàn, cho e tham gia hội này với, ku nhà e cũng sinh tháng 12 năm 2012 ạ.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Bi là thằng cháu chị. Thằng lớn là thằng Sáo. Còn con em là Susu nên chị lấy nick đấy mà. Con gái trộm vía càng lớn càng yêu nhỉ.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 bác Huyền ơi, Susu nghe như là sữa chua ý nhỉ. bé nhà chị dạo này thế nào? con gái em vừa mới bị đau mắt nè, viêm kết mạc. mất toi 1trieeuj của mẹ roài
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Phong trào đi lên giờ phong trào lại đi xuống rồi. Kéo cái topic này lên cho khuấy động phong trào nào. Nhiều nhà có con ốm quá. Giai nhà tớ cũng đang ốm, chả ngoại lệ được tý nào. cứ khò khè khó thở, ăn uống thì lèo tèo. Vụ đi ngoài thì mãi chả khỏi. Chia sẻ với tất cả các mẹ đang có con ốm trong thời gian này. Mẹ đi làm mà đầu óc chả sáng lên tý nào, chỉ nhăm nhăm tìm thông tin xem chỗ nào bác sỹ hay để vác đi khám, sêpx vào phòng lại phải tắt đi. Đời rõ khổ!!!
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hôm nay 3 mẹ con tớ mới về nhà nên mới xông vào đây được. 1 tuần nay bố nó phải đi trông thi ĐH nên 3 mẹ con lướt về ngoại chơi. Về ngoại thì mọi thứ đều rối loạn, chả thể có tgian mà bon chen với các mẹ. Ku nhà tớ mấy hôm nay lười ăn kinh dị, nhưng tớ cứ kệ, đếu đâu hay đến đó
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hươu vượn với mẹ nó mãi, hôm nay về nhà mới có tgian chụp cho mẹ nó nghĩa. Theo thứ tự từ trái sang phải: đây là cháo với nước gà ac, bí đỏ nghiền và đậu phụ nấu với nước gà, nghiền. Cháo hạt khá to mẹ nó nhìn thấy rồi đấy. 1 bữa thế này là con ăn hết sạch luôn: 30-40ml cháo, 20ml bí đỏ và 20ml đậu nghiền Đây là cháo hạt to uỵch này Đậu phụ nghiền này
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Mình cũng xin gia nhập. Bé Bùi Duy Khang-nickname là: Bon ngày sinh 28/12/2012. Mình cứ tiếc mãi vì bé nằm trong bụng mẹ 3 hôm nữa là 2 mẹ con được nghỉ 6 tháng ở nhà với nhau. Nhưng mà thôi, tiếc vậy và tự bằng lòng với những gì đang có. đây là bé thứ 2 nhà mình nhưng nhiều pha vẫn còn lúng túng quá, trẻ con mỗi đứa một kiểu không giống nhau nên không thể lấy kinh nghiệm bé thứ 1 áp vào bé thứ 2 được.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 mẹ nó ơi, đừng để bé bị rối loạn tiêu hóa kéo dài, sau này bé sẽ dễ bị thấp còi đấy. mình có vài bài thuốc thế này: cho bé uống vài ngụm nước mơ ngâm đường, hoặc lấy quả ổi xanh lấy cùi ổi xanh xay ra cho bé uống nước, hoặc búp ổi. cuối cùng là ra viện công nghệ sinh học mua men tiêu hóa biolactovin ở Hoàng Quốc Việt + ra cổng viện nhi mua viên Zin C về uống kết hợp nhau. Mẹ nó cứ thử đi, bé sẽ khỏi đấy.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Con nhà e ăn bột ăn dặm Topper từ 5,5 tháng đến giờ, bé sắp được 7 tháng rồi, e chuẩn bị cho bé ăn bột gạo xay tự chế biến nhưng vẫn còn phân vân quá vì nguyên liệu gì bây giờ cũng sợ hóa chất độc hại. Các mẹ có kinh nghiệm chia sẻ giúp e với, các mẹ thường mua nguyên liệu chế biến đồ ăn cho con ở đâu thế?
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Tớ cho con ăn dặm kiểu Nhật nên ko xay gạo nấu bột, nhưng tớ khuyên mẹ nó nên tự làm mọi thứ ở nhà để ... đảm bảo. Nói là "đảm bảo" thôi chứ chắc cũng sạch hơn ở ngoài 1 tẹo. Ngày xưa cháu tớ thường ăn theo công thức 800g gạo, 50g đậu tương, 50g vừng, 50g đậu xanh nguyên vỏ và 50g hạt sen cho thơm. Thé tổng vào là 1kg, ăn hết trong 1 tháng. Mẹ tớ cẩn thận toàn mua về nhà, vo sạch rồi phơi khô, mang đi xay. Đậu tương và vừng thì rang thơm lên rồi mới xay mẹn ó nhé. Nếu cản thận thì xát vỏ đi, nếu ko thì cho con ăn cả cho nó thêm ... chất xơ ... he he he