xí, em ứ phại CỦA AI hết nhá. Em mới nhận gạch xế xôi vì mẹ em muốn xây cho nhà cao cao mãi, ba em làm xây dựng nên cũng thích mấy cục gạch nhắm. Anh Sóc ném bom nhà em ứ được nên akay con chim ku' đấy mà anh MK ơi. hé hé
Chinsu có nhà riêng hồi nào vậy con, con gái hồi nào torng bụng mẹ, nay ra đời là thiên thần bé nhỏ Mẹ Chinsu nặn con sao khéo quá, môi mọng chẻ đôi, mũi cao, mặt mày khôi ngô,,,chúc mừngartyman:
anh Tommy ơi, em nhận nhẫn rồi và trong sổ gạch của mẹ em là 1 vòng tròn đỏ chói chóe sờ lóe ưu tiên cục gạch của anh nhá. Rồi còn vụ anh theo em về VN nữa chứ. Chịp chịp, em là em thích anh Tommy nhắm Còn vụ gạch là tại mẹ em thích xây nhà cao
Chị Khánh lày. Em chất phác thật thà, không nỡ từ chối lòng tốt của người khác. Từ chối gạch sợ các anh buồn mà mẹ em ko có gạch xây nhà nên nhận chứ có phải là giăng câu đâu. artyman:
Chào mừng bé Chinsu! Nhìn CS đeo kính điệu quá!Chúc CS hay ăn chóng lớn, lon ton chạy đi chơi cùng các anh chị nhé! @mẹ Chinsu: chị còn nhớ em ko? Em là ng hôm trc tết đến lấy đồ sơ sinh của chị đó. hihi, trộm vía bé hơn 2 tháng mà nhìn kháu quá!
chị Khánh ơi, mẹ em vốn đã gắn liền với cái kính 11 năm rồi, Mới năm ngoái mẹ em đi mổ mắt rồi bỏ kính ra đấy chứ,hé hé. Srr mẹ nó. Tớ nói thật là tớ cho đồ cũng khá nhiều nên ko nhớ được hết mọi người.Nếu tớ nhớ ko nhầm thì ấy xin về cho em ấy đúng ko? Nếu ko phải thì ấy cứ mô tả lại nhé, thế nào tớ cũng nhớ ra. Đồ của tớ lấy về, em bé nhà ấy có mặc vừa không? Hii, tớ còn khá nhiều đồ sơ sinh, chuẩn bị đem tặng tiếp đây chứ để không phí quá. Nếu ấy có nhu cầu thì loa nhá, tớ để dành cho
Chin su đang làm j đó?mẹ anh mk đang đi làm,nên chưa về với mk nữa,hok biết mk có nhõng nhẽo bà ngoại hok nữa
Su thối của Bác đâu rùi nè Su thối ăn ngủ thế nào rùi??? Su thối bảo mẹ con qua nhà Bác xem mấy cái ví đi ná
Su thối đây ạ, Su thối ăn xong là lăn ra ngủ. Ngủ dậy mà chưa có kịp ăn là lăn ra ăn vạ. Hic. Bác đợi tí nhá,mẹ con lướt qua nhà bác xem ví liền đây
Mẹ Nga phải đi làm tối, anh MK nhớ ngoan ko được nhõng nhẽo bà ngoại nghen. Để mẹ Nga còn kiếm xiền mua cho anh MK chai Bur về xịt cho thơm rồi đi quăng chài các em chứ. Đảm bảo các em đổ nghiêng như ngả rạ cho xem Đợi tí na, em qua liền. Mẹ em chụp nhiều lắm n lười ko up đó anh Tommy à.
em gái cũng được mẹ mua chai nước hoa pk?hình như là kaolo hồng thì phải,mẹ đã xịt cho em chưa?hay mẹ lại lấy ra xịt hết rùi?hahahaa
mẹ em mua cho em chai Kaloo hồng, ngay hôm đầu tiên ba em qua nhà bà ngoại Hân lấy về là mẹ em mắt trước mắt sau lén lút xịt phát vào cổ tay rồi cứ thế hít hà cả buổi rồi anh Mk à. Mẹ em xịt cho em được mấy phát rồi nhá, nhưng rồi bà ngoại em phát hiện ra nên bà ko cho xịt nữa sợ hại da cháu yêu. Dù mẹ em đã giải thích là đây là nước hoa cho trẻ sơ sinh, ko có cồn n bà vẫn sợ. bà bảo là ghiền quá thì đợi đủ 100 ngày rồi xịt. hị hij Mẹ anh chém cho anh chai Bur hả, thích thế. Em thấy chi Kẹo bảo chai đó thơm lắm. Mẹ em định hè này chém thêm chai đó cho em nhưng mà chai của mẹ em là 62EU rồi, mẹ em còn nhờ cô Hồng mua cho cặp dầu gội nữa nên thôi để mấy nữa nhớn 1t chém sau vựi, hic.
Nhân dịp con vừa đi tiêm về, mẹ con up tí hình cho dân tình ném đá. cái này chụp con tròn 1 tháng ợ, nằm vắt chân như quan huyện ế. sở thích của CS là nhe lợi ăn vạ mẹ, ăn vạ cho bằng được thì thôi. Iem mới đi nhàm xoăn về. Sáng nay em đi tiêm phòng, cô y tá chích mũi kim vào đùi em, em chỉ kêu 1 tiếng rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Ngủ suốt dư lày đây ợ.
Ôi thương CS quá, vậy là em giỏi đấy, lúc trước anh cũng la a' rồi thôi, nhưng giờ lớn rồi anh lại khóc, nhưng mẹ anh kiu anh vẫn ngoan, khóc tí là hết liền ah`.