Re: Ðề: Các bát họ!!! chị ơi, theo ý kiến của em thì ''sặc'' mùi cầm cự, co kéo được ngày nào hay ngày đấy vì nhà bin đang mang thai nên em cũng không muốn ép nhiều, các chị lớn tuổi cứ cho ý kiến, em theo ý của các chị
Ðề: Các bát họ!!! Chắc lại kế hoãn binh thôi. Mình nghĩ cứ phải cho gia đình em ý biết. 1 mình em ý giờ ko giải quyết được chuyện này nữa rồi. TOàn hưa suông thôi!
Ðề: Re: Ðề: Các bát họ!!! chính vì em í đang mang thai nên chị cũng k muốn làm gì quá đáng vì thật sự từ trc tới giờ chuyện bát họ nhà e Oanh c đi off cùng mọi ng nhưng chị chưa bjo có ý kiến gì kể cả hôm off ở nhà c hôm qua c buộc phải lên tiếng với e í vì cái thứ nhất e í lươn khươn,dối quanh,chả có thiện chí trả mọi ng gì cả c đi off masy làn nghe e í hứa nhiều phát chán
Re: Các bát họ!!! Oanh: đừng có mà tàu ngầm nữa, lên đây nói chuyện với mọi người đi, đừng đi lừa mọi người bằng cách nhờ 'anh trai' bắn mấy khẩu đại bác mới đến, để nhờ nói chuyên với mọi người, đừng nghĩ mọi người là gà tôi nghĩ cuối cùng rồi chồng bà cũng phải biết để mà xoay xở giúp vợ thôi, chứ 1 mình bà bụng mang dạ chửa chả kiếm đâu ra đc tiền đâu, có 2 phương án: hoặc bà tự nói với chồng, hoặc mọi người trên này sẽ nói với chồng bà, bà cứ chọn đi đợi đến thứ 2 như 'anh trai' bà nói, rồi như bà đã trình bày trước đấy là bà sắp đi mổ, thì ai nỡ vào bệnh viện mà đòi bà, mà các bát họ thì rối tung hết cả lên rồi là người lớn rồi, vào nói rõ 1 câu đi
Ðề: Các bát họ!!! Uh, Mẹ Bánh Rán chưa nhận đủ tiền em ạ. Mọi người đã để cho Oanh viết biên bản nhận nợ là quá tạo điều kiện cho Oanh rồi. Nhưng đến thời điểm này thì phải chuyển sang phuơng án khác thôi em ạ. Tiền thì chẳng ai nuốt được của mình đâu.
Ðề: Các bát họ!!! Chị ơi, mình cứ xúc tiến theo như mình tính chị ạ. Em ấy đã nhận được quá nhiều cơ hội, nhưng lại chưa thật thà lắm trong cách giải quyết. Bây giờ mình cứ nhân nhượng thì mọi người trong bát sẽ rối hết lên, vì tiền bát nọ xọ sang bát kia, mà thiệt thòi cho những người bị nợ nữa chị ạ.
Re: Ðề: Các bát họ!!! chị ấy chưa nhận đc, đang vi vu nghỉ mát Sầm Sơn nên mấy hnay ko thấy vào đây^^
Re: Ðề: Các bát họ!!! các chị đến nhà Oanh thì pm cho em với, ban ngày em đi 1 mình, còn đi buổi tối(ko mưa) em phải lôi cả con cún nhà em đi vì ko có ai trông
Re: Ðề: Các bát họ!!! hqua các chị gọi cho nàng ý bảo nàng ý tự nói cho chồng à? tại em ko thấy thông tin này update trên này
Ðề: Các bát họ!!! Uh, hihi. ko ai bị bỏ rơi cả em ạ. Mình sống trong một tập thể mà em. Số nợ của mọi người đều đựoc lưu lại và sẽ được ưu tiên giải quyết trước mà.
Ðề: Re: Ðề: Các bát họ!!! hôm qua ở tại gia, nàng í nói là cho nàng í cơ hội đến hôm nay, để tối về nàng í nói chuyện với chống, tối nay gặp cả vợ cả chồng luôn nhưng nói chung là nàng í vẫn k muốn nói cho chồng biết việc nàng í "vỡ nợ" họ hàng thế này, mà chỉ nói với chồng là nợ tiền hàng gì gì thôi í ạ
Re: Ðề: Re: Ðề: Các bát họ!!! Buồn luôn với nàng này Ôi nàng Oanh ơi, tôi chỉ mong nàng lên đây nói với mọi người là: nhà em ko vay ngân hàng gì hết, sắp tới em ko có tiền trả đâu, kế hoạch trả nợ sắp tới là như này... như này... vì nàng cứ hứa hão sắp vay đc ngân hàng nên nhiều chị em cứ tưởng mình sắp đc trả nợ đến nơi rồi, thà cứ thẳng toẹt ra để mọi người đỡ hy vọng tóm lại nói đến đây là hết nước hết cái với nàng rồi
Ðề: Các bát họ!!! Theo em các chị tính thế nào cứ theo thế mà làm. Giờ người còn ở đây chứ lại mất tích thì chẳng biết đâu mà lần. Để lâu cứt trâu hóa bùn ấy các bác ạ.
Ðề: Các bát họ!!! the tinh hinh la bat ho giai tan ha cac me, lan dau tien e choi ho tren nay buon qua, may ma tham gia bat nho, bat to thi chet e hic, k biet khi nao thi me y tra m day