Ðề: Các bát họ!!! Trời.... Thực lòng đã chẳng muốn nói câu nào,nhưng ko chịu nổi nữa. Oanh ạ. Chị không muốn nói tới Phúc hay đức nữa,vì con em ko có tội. Em làm thì em tự chịu một mình đi,em đừng lôi một đứa trẻ chưa đc sinh ra để làm bình phong cho mớ bòng bong của em nữa. Em cầm tiền của mọi người,thì bây giờ em nên có kế hoạch hoàn trả,đừng tìm mọi cách hoãn binh nhé. Mọi người vì em quá nhiều rồi,em nên tỏ ra có thiện chí đi. Em nhờ " Anh trai" em điều đình với mọi ng phải ko,vậy thì tốt rồi,mọi ng sẽ gặp và nói chuyện với gia đình em,với cơ quan chồng em hộ em luôn nhé. Em thật ích kỷ khi chỉ lo cho riêng mình,em thản nhiên ko cần biết mọi ng đến ngày lấy họ ng ta cần sử dụng tiền ra sao mà em lấy chi tiêu cá nhân,đấy là em đạp lên đầu bọn chị để đi đấy. Cái cách em đang dắt mọi ng đi vòng vòng,em cho mọi người hát bài hy vọng này y chang như em đã đối với chị,trong lúc chị khó khăn em sẵn sàng mặc kệ,em cầm tiền đáng lẽ chị đc nhận để em lo việc của em. C nghĩ lại cách em xử sự với chị mà c còn muốn uất chảy nước mắt đấy,hậu quả bây giờ chị vẫn đang gánh đây. Em làm thế nào thì cụ thể và rõ ràng luôn đi Dear các mẹ,chúng mình cùng ngồi một thuyền,cùng một gia đình,dù thế nào cũng sẽ san sẻ,sẽ chèo lái đến cùng. Sống làm sao đừng để ng ta bảo mình phủi đít,quay lưng với tập thể Tiền to thật,nhưng đừng để nó che mờ lý trí. Mình làm ra tiền chứ đừng bán rẻ mình vì tiền. Khi có nhiều người đưa ra ý kiến,thì nên nhìn lại xem mình đã đúng chưa,sai ở đâu sửa ở đó. Ngoan cố,bảo thủ,kênh kiệu,dối trá... Chỉ sống đc một mình thôi
Ðề: Các bát họ!!! moị người ở đâu thì alo cho em tới ,hihi em cũng ngại đi vì chiều phải về stay ,nhưng cố vậy
Re: Ðề: Các bát họ!!! để tối nay đến nhà đc ko nàng ơi, chiều nay mình ko đi đc, đi có việc lại sát giờ đón con nữa, mình nghĩ đến nhà hơn, 3 mặt 1 lời
Ðề: Các bát họ!!! Em Bin tổng nợ bao nhiêu???? Nếu chỉ là bát họ này, và với một cặp vợ chồng lành lặn có làm việc có thu nhập, thì mình nghĩ một khoản nợ tầm dưới 100tr là có thể trả dần nếu thực sự có quyết tâm trả. Vay ngân hàng, nếu đã ok thì rất nhanh, mình vay chán rồi mình biết, còn khi đã trục trặc thì 99% là không ok nữa đâu Bin nhé. Chị nhẩm ở nhà họ, chắc em cũng nợ tầm 50tr hoặc hơn xíu, theo chị em nên cố gắng thanh khoản được chỗ nào tốt chỗ ấy đi. Báo với chồng đi, tạm ứng lương hay bán bớt máy tính tivi gì đó trong nhà đi, những thứ không thực sự thiết thân, là việc của em. Em để bao nhiêu mẹ phải suốt ngày mò lên đây cãi cọ nhau vì em. Khéo khi nhà em thì được yên lành nhưng nhà các mẹ ấy đang cãi nhau ỏm tỏi chưa biết chừng... em có áy náy không???? Em có cửa hàng, chồng em có công ăn việc làm, vậy mà cái suất họ 500 em cũng không xoay nổi thì chị chỉ nghĩ là em không muốn trả. Chị cũng vừa mua nhà, sửa nhà, dù hai bát họ của em lấy cũng chỉ được hơn 20tr, nhưng cũng là một khoản vay nóng chị hứa trả đúng ngày. Giờ em làm ra thế này, tự dưng chị cụt mấy suất của em, rồi bát họ chẳng biết sẽ chạy thế nào, đến ngày ấy, nếu bị chậm, tự dưng chị lại phải xoay nóng chỗ này đập chỗ nóng kia, thì chồng chị cũng sẽ chửi chị om nhà, vì nhà chị xưa nay chẳng bao giờ phải vay mượn này nọ, việc gì cũng tính toán đàng hoàng. Đấy là trường hợp của chị, còn các mẹ làm ăn bị chậm hàng, các mẹ đến lịch nộp học hay gì đó cho con... em đã bao giờ thử đặt mình vào vị trí đó chưa? Chán em quá! CÁC MẸ ƠI, THEO EM CÁC MẸ THỐNG KÊ RỒI UP LÊN ĐÂY BẢNG CỤ THỂ NỢ NẦN HỨA HẸN CỦA EM BIN ĐI ĐỂ MỌI NGƯỜI TIỆN THEO DÕI Ạ. EM KHÔNG ĐI ỌP MẤY HÔM ĐƯỢC, GIỜ VÀO ĐỌC MÀ SÔI HẾT CẢ NGƯỜI LÊN
Re: Các bát họ!!! các chị ơi, em biểu quyết phương án đến nhà, đến cty gọi anh chồng ra rồi anh ý viện cớ phải vào làm, mà ko nói đc nhiều, truyền đạt đầy đủ hết ý thì sao tối nay đi gọi em số này nhé: 0129 hai bốn 25 hai ko năm
Ðề: Các bát họ!!! Mẹ misshine ơi. Mình góp mặt nhé. Mecubin.tk còn thiếu mình 1.5trieu của bát 7 lấy ngày 20/6 nhé.
Ðề: Các bát họ!!! em thấy chị ấy bảo chồng chị ấy dùng ip mà ,đợt vừa rồi em khó khăn quá ,phải bán bỏ note 2 lỗ mất 6 triệu vacn cắn răng để bán ,mặc dù mới mua được 2 tháng ,em nghĩ bán được cái gì chị nên bán đi để trả nợ hơn là ngồi đấy đợi vay ngân hàng
Ðề: Các bát họ!!! Các mẹ còn nợ bị mẹ Bin cầm tiền thì quote theo mekhanhchip để thành 1 bảng thống kê luôn đi....
Ðề: Các bát họ!!! Uh, chị không muốn mình là người ác, ép người khác lúc người ta khó. Nhưng có khó thì mới phải gắng, mới phải tính toán. Cũng có lần chị từng đến ngày hẹn trả đứa bạn tự dưng tháng ấy cơ quan chậm lương, phải bắt chồng vác con ip đi bán để trả cho đúng hẹn đấy. Nhiều chẳng nói, chứ với giá trị đồ đạc thời nay, xoay đồ trong nhà tạm ra cũng được đôi chục chị nghĩ cũng không quá khó, thanh toán sòng phẳng đi một đôi chỗ gấp nhất rồi nói gì, hứa gì mới tạm có trọng lực
Ðề: Các bát họ!!! Không cứ chồng, bản thân em ấy cũng điện thoại xịn, xe xịn, hik Hôm trước off mọi người đã lên bảng tổng kết các khoản của em Oanh rồi missshine1984 ạ. Chỉ là chưa công bố lên thôi. Vì ko chỉ nhà mình, em Oanh còn chơi ở các nhà khác nữa. Nói chung là con số cũng đáng để giật mình với những gd làm chỉ đủ chi tiêu. Việc vay ngân hàng, hay ntn theo em ấy nói, mình đã nói thẳng với em ấy hôm off là ko thấy khả quan vì mình thừa hiểu quy trình và quy định vay ntn.
Ðề: Re: Các bát họ!!! Thực ra, không phải ông chồng nào cũng sẵn sàng chia sẻ hay gánh vác hộ vợ đâu. Có ông sẽ mặc kệ cả vợ lẫn chủ nợ của vợ ấy. Nên các mẹ ơi, em không đi được, mong các mẹ đi gặp thì được việc, dù sao em cũng nghĩ em Bin nên có mặt trog cuộc gặp ấy, và em ấy tự nói với chồng em ấy thì hơn, đấy cũng là cơ hội cuối cùng cho em ấy. Sau đó, nếu chồng em ấy ok vì vợ thì đầy đủ trước mặt mọi người, chồng em ấy và em ấy sẽ đưa ra phương án hợp lý, đừng hứa hẹn vay ụp phát được ngân hàng để giả hết nợ... phương án gì hợp lý hãy tính. Còn bằng em Bin nhất định không chịu ra mặt thì cuộc gặp với chồng em ấy vẫn sẽ diễn ra, lúc ấy Bin chẳng còn gì mà nói với chồng đâu. Mong em suy nghĩ kỹ
Ðề: Các bát họ!!! Em đừng nhầm lẫn nhé, chị chỉ cho em chậm họ 2 ngày thôi chứ chị không nói là bạn thanhhanguyen nhé, nếu bạn ý không đóng họ đúng hạn thì bạn ý vẫn phải đóng phạt như thường thôi. Còn 2 em giải quyết nợ nần với nhau thế nào là chuyện của 2 người thôi.
Ðề: Re: Các bát họ!!! tiền này chồng chị ấy cũng sử dụng mà ,làm gì lại không có trách nhiệm với vợ được
Ðề: Các bát họ!!! ô ô, face các chị thế nào đó. cho em đi, để em biết thông tin nhanh hơn ạ. face của em là Fanky Béo nhé!
Ðề: Các bát họ!!! các chị bát 10 ơi cho e hỏi.ví dụ chị Oanh k đóng nổi nữa.thì có phải chị ấy thiếu của mỗi chị e bát 10 2tr ko ạ?
Ðề: Các bát họ!!! Đúng rồi. Bình thường chúng ta sẽ duy trì bát họ 10 cho các thành viên còn lại để tránh ảnh hưởng đến mọi người chơi. Số nợ của mecubin sẽ phải trả chúng ta trong một ngày gần đây, không thể ko trả đc mẹ nó ạ.
Ðề: Các bát họ!!! Hôm qua một số người đã đến nhà và cũng đã nói là sẽ gặp chồng e để nói chuyện. E vừa nói chuyện với chồng e rồi,chồng e sốc và chỉ im lặng bỏ đi,mọi người cũng thế thôi,gặp chuyện như thế này cũng sốc như thế thôi,chồng e đi ra ngoài có lẽ ngay lập tức cũng ko thể giải quyết hay nghĩ đc ra cách gì để giải quyết ngay lập tức được. Giờ chuyện chồng cũng đã biết rồi,hồ sơ ngân hàng cũng ko đủ điều kiện vì đợt này cty đang cắt giảm chế độ 2% lương và đang hết việc. E xin nhận tất cả và nhận số nợ e đang nợ mọi người,vợ chồng e cũng ko nói bỏ chạy hay trốn tránh đi đâu cả,về quê thì cũng chỉ có mẹ già,ở quê thì mọi người cũng biết là ko phải nói xoay tiền một lúc là xoay đc ngay một cục tiền. Mọi người đã hỏi được hoàn cảnh của e thì cũng biết hoàn cảnh gđ ở que của vợ chồng e như thế nào. Bây giờ e xin mọi người cho e dừng tất cả các bát họ và e xin thống kê rõ ràng các khoản tiền e đang nợ thiếu mọi người và chốt họ dừng lại thì e đang nợ của mọi người 59,650,000. Để e liệt kê ra cho mọi người rõ ràng từng bát họ. Còn nếu tối nay mọi người có đến thì e cũng ko biết chồng e về chưa,chắc chắn chồng e cũng ko bỏ mạc e một mình mà ko lo đc,nên chắc rồi chồng e cũng tìm hưỡng giải quyết cho e thôi,vì thế mọi người chịu 1 hôm nữa,ngày mai e và chồng sẽ gặp và nói chuyện đc rõ ràng với mọi người,chứ giờ đặt vị trí chồng e vào mọi người cũng chưa thể nghĩ ngay ra cách đc đâu ạ.
Ðề: Các bát họ!!! Bát 1.1 ngày nhận họ là 10/7 nhưng hnay e có gọi điện cho mẹ zai, c ấy cho e câu trả lời rằng các mẹ yêu cầu giữ lại tiền họ của em đc nhận. Thứ nhất là e đã đóng đủ 3 kỳ, thứ 2 số tiền họ k phải quá lớn em sẽ cam kết đóng họ đúng ngày sau khi nhận. Thứ 3 là em cần 1 câu tl trong ngày hnay là qd cuối cùng ntn, e vẫn đang chơi bt k xin rút mà mng giữ tiền họ của e k trả thì phải hoàn trả lại số tiền e đã đóng để em trang trải việc cá nhân chứ mng làm tn chỉ dồn e vào đường cùng mà thôi.