Ừ, hay là em Bòi bị thiếu canxi và vitamin D nhỉ, vì đợt này rét nên em ấy chẳng được ra ngoài tắm nắng gì cả. Có khi tối về phải bổ xung canxi và vit D cho em ấy thôi. @all: Bòi nhà tôi hôm nay được 6 tháng rồi, đã ăn cua, tôm được chưa các bà nhỉ. Bà nội mới cho Bòi ăn thịt thôi chứ chưa cho ăn gì khác cả, tôi bảo cho ăn thêm trứng, tôm, cua nhưng bà chưa đồng ý.
Chúc mừng ngày cưới của bạn Thúy Pit và bạn Hoa Mai nhé. Chúc gia đình các bà mãi hạnh phúc bên nhau. Chúc mừng sinh nhật em Tép nhà bạn Hoa Mai, chúc con luôn khỏe mạnh cho bố mẹ vui.
@Ngọc Bin: Bắt chước Ngọc, hôm qua lúc thay bỉm cho Bòi tớ cũng lộn (trộm bà nội và bố nó) cờ him của Bòi ra, nhưng tớ thấy phần da ở đầu cờ him Bòi dài lắm, mãi chưa đến chỗ mà Ngọc tả đâu, chắc dạo này tớ phải luyện mình thành trộm mất thôi. Mong là không phải làm trộm lâu lắm, Ngọc nhỉ.
Tớ vẫn chưa "đai" nhé. @ Các bà có con chuẩn bị vào lớp 1: hôm nào có khi phải tổ chức offline đi nhỉ, hihih, mời các bà có con đang học lớp 1 lên present để học hỏi kinh nghiệm và rủ nhau đi sắm đồ dùng học tập cho các con luôn artymanartymanartyman:
Em bé không sao là tốt rồi. Hay có thế ban ngày bé nô nghịch nhiều quá, nên căng thẳng thần kinh không?
Ko Sếu ạ, trộm vía em này cực ngoan luôn. Tớ nghĩ là lý do thiếu canxi và vit D có vẻ hợp lý vì đợt trước em ấy được tắm nắng đều thì không thấy có biểu hiện gì đâu. @mẹ Sơn: Công nhận bà này gan thật, con tái diễn bao nhiêu lần thế mà lỳ không chịu cho đi khám. Ơn trời con không sao là may rồi bà ạ.
Tớ thử tạm tổng kết vài vụ ọp ẹp đang hứa hẹn nhé! 1. Ọp HR tháng 3 2. Ọp Karaoke giải buồn 3. Ọp chia tay để nhảy ổ 4. Ọp "tiền" lớp 1 5. Ọp mini các loại Túm lại có khi phải lên lịch dần nhỉ, chứ không có thì sợ trùng nhau ke ke
Hehe chuyện vào sau thì phải chạy nước rút chứ, tên Hội trưởng mà không biết thì còn nói chuyện gì, mà phải tuyên dương chứ vì độ hóng cao của thành viên mới chứ. keke
Chồng tớ làm ở HN mà, sáng đi chiều về. Quân nhà tớ sắp được 2 tuổi rồi. Tớ đi TQ nhiều nhưng là đi công tác chứ lấy chồng thì 1 năm chỉ về có 1 lần thôi, tiền đâu mà đi nhiều . năm nay mà có cơ hội vào sg công tác thì khéo bà lại về ĐN rồi nhỉ? công nhận bà này hóng ác, chứng tỏ tốc độ "đồng hóa" của nhà mình cao artyman: Ngọc mai lại phải đi tập huấn thuế cả ngày Ngọc ạ. Nếu mọi người chuyển được sang học tuần sau cùng tớ thì tốt, mà ko thì thôi, cũng ko sao. Nhớ dặn em Mai tớ ko lấy phấn nền, phấn phủ với chì mắt nữa nhé.
cho tó đang ký tham gia vói nhé, chua đuoc tham gia tranh giành kaoraoke vói mọi nguoif bao giò (hic sorry vì lỗi phông chũ nhé )
Ngọc oi quê ấy ỏ Yên sỏ là gần quê chồng tó đấy.mộ ông bà nội chồng ỏ hết Yên sỏ mà. hôm nào tổ chúc về tham quê đi ( nhà tó vói Tintin đi gần nhất )
Nghe D kể mà tiếc nhỉ, tớ cũng 2 năm rồi không được đi biển nên hiểu lắm lắm. Mà chắc cũng phải 2 năm nữa mới đi nghỉ được vì còn chăm em bé nữa ( Mà D rình vé giá rẻ của VN Airline như thế nào thế, chỉ cho tớ với
Em Cu nhà bà đi khám về không bị sao là mừng rồi. Hy vọng em chỉ bị vớ vẩn thế thôi hi hi. Còn về vụ ăn dặm, theo tớ 6 tháng thì chưa nên cho ăn cua, tôm vì mấy loại đó dễ bị dị ứng, cứ để cho em đến 8 tháng hãy cho ăn nhé. Giờ cho em ý ăn thịt lợn, gà, bò, trứng là okie rồi
Em Bòi đi khám ko sao là may rồi. Bà định cho em ý uống Canxi và D thì phải uống vào buổi sáng chứ ko phải uống tối đâu nhé vì uống vitamin buổi tối là sẽ bị mất ngủ đấy.
Ừ, cho tớ chán với! Thêm vào "nguyên tắc điểm danh HR" của An thì tớ die lâu lắm rồi, nhớ các cậu tớ "về" hóng chuyện đây. artyman: artyman: hehehe....... I am flying..............
>>ALL: Tối hôm kia, trước khi đi ngủ Bin híp nhà tớ nổi hứng đọc thơ cô dạy ở lớp và bắt mẹ chép lại. Mẹ chép được hai bài thì phải cho em ngủ thế là nó bắt bà chép nốt. Trước khi đọc cho bà chép nó còn hỏi: "Bà có biết viết không?" Thơ đây. 1. Bài này thì Bin híp quên mất tên Đường của chú phi công Lẫn trong mây cao tít Khắp những vùng trời xanh Những vì sao chi chít Đường của chú hải quân Mênh mông trên biển cả Tới những vùng đảo xa Và những bờ bến lạ Con đường làm bằng sắt Là của bác lái tàu Chạy dài theo đất nước Đi song hành bên nhau Còn con đường của bố Đi trên dàn giáo cao Những khung sắt nối nhau Dựng nên bao nhà mới Và con đường của mẹ Là ở trên cánh đồng Cỏ ruộng dâu xanh tốt Thảm lúa vàng ngát hương Bà bảo đường của bé Chỉ đi đến trường thôi Bé tìm mỗi sớm mai Con đường trên trang sách 2. Đèn báo Đèn vàng báo hiệu Sắp dừng bạn ơi Đèn đỏ dừng thôi Đèn xanh đi nhé 3. Tiếng động quanh em Kính coong, kính coong Là tiếng xe đạp Pin pin, pin pin Là tiếng ô tô Píp píp nhỏ hơn Là xe máy đấy Tu tu xình xịch Là tàu hỏa đi Tiếng vang ù ù Là máy bay nhé Tu tu đầu sóng Là tàu thủy cơ Phành phạch, phành phạch Ca nô rẽ nước Tiếng khuya trong nước Là tiếng thuyền nan Tiếng cười vang giòn Khi em vui đấy Em yêu biết mấy Tiếng động quanh em
@Trà: Danh sách ọp ẹp bà bầu liệt kê đúng là đáng hứa hẹn thât, nhưng tổ chức cách nhau xa xa một tý để tớ còn nhờ bà ngoại trông con hộ buổi trưa.
@Ngọc: Mấy bài thơ này chị Chíp cũng học năm ngoái đấy, tớ từ hồi con đi học, mẹ cũng chép lại hết các bài thơ, bài hát, câu đố mà con học ở lớp, đoạn nào con k thuộc thì đến hỏi lại cô để bổ sung. Sau tớ ra mấy hiệu sách ở LTK mua 1 quyển sách thơ, câu đố, truyện kể cho bé mẫu giáo (chương trình giáo viên) thì trong đó có đủ hết. Thế là đỡ phải chép, chỉ cần xem tuần này con học về chủ để gì, rồi mở sách ra xem có những bài gì là xong.