Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. Chả hiểu gì cả, điên mà đi làm cùng mẹ nó được là seo. Mẹ nó nói cụ tỷ hơn được không. Hay mẹ nó công tác ở nhà thương điên thật
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. Tó làm trong cq nhà nước, chỉ có cq NN mới có cái kiểu nuôi chế độ chính sách thế. Nó vẫnn ă lương đều mà cònbit ko cần phải làm gìcho mệt mà vẫnn có lg.
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. Bị tâm thần phân liệt rồi, vẫn sinh hoạt được bình thường nhưng trong ngày, một thời điểm nào đó lại lên cơn hoang tưởng. Bạn bố mình làm đến tiến sĩ đàng hoàng nhưng cuối cùng hình như không làm được nữa vì thần kinh phân liệt, lúc nào cũng tưởng có người theo dõi, ám hại mình, lảm nhảm và suy luận chả căn cứ gì =)) Bạn nên có ý kiến với lãnh đạo cấp trên, nếu phải chịu thì ít ra có phương án bảo vệ tính mạng cho nhân viên chứ lên cơn điên thế này thì kinh bỏ xừ, các cụ có câu: vua thua thằng liều, thế thì các sếp cũng phải thương nhân viên mà cho mình né thằng liều chứ @_@
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. đúng kiểu tâm thần như thế bạn ạ, nhưng nặng hơn nhiều rùi, bi giờ nó cứ như quả bom ý, chỉ cần ai nói gì thôi là nó phát luôn, lên cơn luôn. May quá hnay nó lại ko đến. Đúng là vua thua thằng liều , nên bg toàn makeno thui. Tớ cũng đã có ý kiến nhưng chả ai giải quyết gì chỉ bảo nhau là tránh đi cho lành, bệnh này sẽ die nhanh.
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. đọc sợ quá,hức, phòng chị nhiều đàn ông thì phải nhờ họ mỗi khi bà ta lên cơn điên chứ
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. mẹ nó nói dài quá, cộng thêm bức xúc nữa làm ng khác khó hiểu, nó điên thì p đưa nó vào viện chứ, ai cho ng ko thần kinh ko bt đi làm
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. Thế thì chết à? Cơ quan bạn buồn cười nhỉ? Các anh cùng phòng cũng không ai bảo vệ bạn hay sao?
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. đọc chuyện của bạn vừa buồn cười vừa bực,sao cơ quan bạn lại như vậy nhỉ,để một đứa điên lộng hành,hay là mấy ông lãnh đạo cũng bị điên hết rồi,chỉ khổ cho bạn,hic
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. Ai cũng bực khi có 1con điên lộng hành ở cq nhưng ko ai chịu ý kiến chính thức để gq cả. Các bạn làm.
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. Bạn có clip rồi thì tung lên mạng, báo chí vào ầm ĩ, các sếp sẽ phải có hướng giải quyết ngay. Con em chính sách thì hỗ trợ kiểu khác chứ làm như thế này, chả trách nào nước mình cứ ngu dốt và nghèo đói mãi. Nản.
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. đồng tâm trạng dù chuyện của em là trong xóm có 1 tên điên, to béo vật vã, giờ em về quê ko dám ra đường, mấy đứa em cũng bắt ở nhà tất. nó mới bóp cổ 2 ng, may mà không sao nhưng................sợ lắm mà có ai can thiệp đâu, hàng xóm láng giềng, chán
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. Cảm ơn bạn, như vậy là bạn hiểu được tình cảnh của tớ rùi. Con điên này nó cũng béo lắm tận hơn 70 kg cơ, suốt ngày biết tập thể dục arobic để giảm cân đấy, vì thế nó khỏe lắm. Nó điên loạn hẳn thì mới tống đi trại được chứ nó vẫn ổn ổn thì khó can thiệp lắm.
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. Đấy, thế thì phải quán triệt với các sếp là nó mà lên cơn là em được dừng việc chốn đi đâu đấy, mấy kiểu lên cơn này chỉ có tiêm cho một mũi cho nó năm yên đi thôi chứ không thì có mà nó không cào cấu cũng bóp chẹt mình lúc nào ko hay.
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. chỗ bạn có camera k? bạn phải có bằng chứng thì khi tố cáo mới có cơ sở, tránh trường hợp ai cũng ngại va chạm, k ai bênh vực mình. Giải pháp bây h là tự phòng thân, báo cáo sếp thôi.
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. sao lại thế được chị, bó tay cơ quan làm việc mà không nghiêm khắc thì làm việc sao nổi
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. Uh mỗi lần nó lên cơn là tớ được trốn về sớm mn ah. Buồn cười lắm , nó ko đi thì yên ổn lv nhưng bùn, nó đến phá phách thì mọi người lại được xem , chả phải lv ý. Nó đánh, đập phá, chửi bới ngoa lắm chứ ko cào cấu đâu.tớ cứ phải để ý xem nó có cầm dao kéo ko để tránh .
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. khổ thân chị, đi làm kiểu này tim phổi mệt lắm ạ, lo lắng cho những quả bom nổ chậm ấy trong môi trg mình sống mà đã thế họ ko phải chịu trách nhiệm gì chứ
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. ơ thế thì ko fai nàng ạ....bà này nhiều tuổi hơn...quen hết lái với phụ xe 60 nên lên xe lộng hành lắm...quát tháo ầm ĩ ra...lại còn gây sự với khách...ức chế chết đc.
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. Chị có hơi nặng lời quá không ạ? chỗ em thì chỉ có mấy chị nói nhiều quá, liên tục Em chỉ thắc mắc là nói nhiều vậy thì làm được việc gì thôi ???
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. hô hô hài quá c ơi. Đọc đến đoạn chị trèo tường trốn về thì ứ nhịn đc cười. Đúng là chả đâu như NNVN mới có cái kiểu thế này, loại này thì khó đối phó rồi, chỉ còn cách nó k đi thì mình phải đi thôi chị.