Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Việc cáu với con em nghĩ cũng bình thường thôi ạ, hầu như cha me nào cũng thế, vì con không đáp ứng những kỳ vọng của cha mẹ,em cũng từng như vậy, nói ra thì buồn nhưng như vậy là chưa yêu con thật sự đâu ạ vì cha mẹ đang để ý đến cảm xúc của mình mà chưa quan tâm đúng mức tới nhu cầu của con, quan trọng là khi có một sự cố xảy ra không theo ý muốn của mình, cha mẹ nên bình tĩnh xem xét nguyên nhân sâu xa của nó rồi hãy quyết định thái độ với con. Em rất tâm đắc một câu trong sách "Tôi tài giỏi, bạn cũng thế"- Adam Khoo: Đứa trẻ nào cốt lõi cũng luôn mong mình làm đúng để được yêu thương, mong đạt thành quả để cha mẹ tự hào, nói tóm lại đứa con nào cũng tốt nếu có cha mẹ tốt. Em đọc "Em phải đến Harvard học kinh tế" rất ngưỡng mộ bà mẹ của Dược Đình Đình vì là một người mẹ đơn thân nhưng giáo dục dược con thành tài , đc ba trường đại học danh tiếng của Mỹ cấp học bổng. Túm lại con tốt hay không là do giáo dục ạ, do chăm sóc, nuôi dưỡng ạ. Các mẹ hãy cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm để thế hệ tương lai của Việt Nam tốt hơn thế hệ mình bây giờ các mẹ nhé. Thân ái chào các mẹ, Iu Sóc gấu của mẹ, đang ở Cty, nhớ Sóc gấu quá đi
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Tặng các bà mẹ trẻ https://www.facebook.com//làm-mẹ-thành-công/khi-con-khóc-là-khi/425328927515743
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? cảm ơn mẹ nó, chia sẻ của mẹ nó hữu ích quá. e ngâm cứu thêm cuốn " em đến Havard học kt" mới được.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Các mẹ ới, Sáng nay em phải ru mãi cu nhà em mới ngủ, chỉ hơi gắt ngủ chút thôi nhưng mà mãi mới ngủ được , nghĩ đến lời khuyên của các mẹ nên em cố gắng không cáu với con đấy ạ.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Mình cũng hay cáu đây. Híc sáng ra con dậy là èo ẹo khóc vì phải đi học mà. Nhè mồm ra từ lúc dậy đến lúc đến trường thì gào rõ to rùi ho, rùi chảy nước mũi. phát điên lên được. Làm sao để con không khóc, để mình không cáu đây. Ai giúp mình với
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Mình cũng hay cáu, hic hic. Nhưng đúng là càng cáu càng hok hiệu quả, thậm chí là tác dụng ngược nữa cơ! Con nhà mình vốn ăn rất chậm (trung bình 45p/bữa: cơm, cháo, mì...), dạo này còn ngậm rõ lâu (khoảng 1 tiếng/bữa) và lè ra liên tục. Mình stress quá, cáu ầm, phát vào mông nữa, có hôm còn ăn mà nước mắt lưng tròng. Lúc ăn, con lì hơn và coi như điếc trước mọi âm thanh xung quanh. Chỉ khi nào rời bát cơm thì lại nhảy tưng tưng hoạt bát như ko hề có chuyện gì. Phải làm sao bây giờ? Con càng ngày càng dài nhẳng (cao 92cm, nặng 12,7kg). Chẳng muốn cáu nhưng nếu ko cáu thì nàng í chỉ ăn được 3 thìa là nhởn nhơ, dù mình đã đổi món liên tục và nấu theo í thích của con. (VD canh trai hến nấu chua, trứng kho thịt... hoặc hỏi hôm nay con ăn gì? bạn í sẽ bảo: Con ăn cơm/mì/bánh mì... và mình đổi món theo bạn í rồi đấy)
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Đúng là nhiều lúc cũng tức lắm. Vì cứ hay mè nheo. Nhất là lúc nào mà sắp đến ngày ấy, người đã hay cáu lại thêm con nhiều lúc con cũng bị mắng oan. Nghĩ lại thấy tội ghê cơ
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Khi phải đối mặt với việc con khóc nhè, ăn vạ, thì mẹ làm gì? Có những người mẹ thì quát mắng con, bắt con phải nín. Nặng hơn nữa thì dọa nạt, cầm roi… Có những bà mẹ thì hét con nín đi không thì ông Ba Bị bắt... Nói tóm lại, là muốn con phải nín. Tại sao cứ bắt con phải nín khi con đang rất bức xúc trong lòng nhỉ? Trẻ con có rất nhiều áp lực nhé, chúng chịu nhiều áp lực hơn là người lớn chúng mình. Thử hỏi người lớn đi làm 8 tiếng mà suốt ngày ở cơ quan bị sếp quát mắng, cằn nhằn liên tục về việc mình làm, có chịu được không?. Còn con trẻ, lúc thì bị anh bắt nạt vì muốn chơi cùng anh cho anh vui; lúc lại bị bà mắng vì muốn giúp bà lau nhà nhưng không may làm đổ nước lênh láng; rồi lại bị bố rầy la vì mang máy ảnh của bố ra chụp mông con mèo... Tại sao những việc làm của chúng lại bị người lớn cho là sai, còn với chúng chắc chắn đó là những công việc tốt, giúp ích cho đời và tìm tòi sáng tạo? Bởi trẻ con và người lớn có những “cách nhìn đời” khác nhau qua lăng kính của mỗi thế hệ. Vậy thì, bố mẹ nên nghĩ thế nào đây? Người lớn mà có chuyện buồn, thì có nhiều cách giải quyết, như là đi uống bia, đi tán gẫu, đi chạy bộ, và cũng có người thì lặng lẽ khóc… Trong khi ai cũng biết rằng, trẻ nhỏ dùng phương tiện giao tiếp chủ yếu qua tiếng khóc của mình. Khi mới sinh thì khóc nhiều, càng lớn dần lên, phương tiện giao tiếp càng phong phú hơn, như lời nói, cử chỉ, hành động, ánh mắt… thì việc khóc giảm dần đi cho đến khi chúng lên 6-7 tuổi. Vậy tại sao không để cho chúng tự giải tỏa những bức xúc theo cách riêng của chúng mà lại bắt chúng ngừng khóc đi, để thỏa mãn cái gọi là “bớt căng thẳng” cho bản thân người lớn nhỉ? Bạn đã bao giờ động viên “con ơi khóc nữa đi” mỗi khi con khóc chưa?!
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? biết là không nên nhưng thực tế là không phải ai và không phải lúc nào cũng kiềm chế và nhẹ nhàng đc các mẹ nhỉ. khổ thế cơ chứ
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Mẹ nó thoải mái tinh thần nên,tầm con ngoài 1tuổi sẽ vui vẻ hơn đấy
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? cùng chung tâm sự với mình, mẹ nó thỉnh thoảng vào đây học kn các mẹ trên này nhé.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Ôi, topic đáng học hỏi... Chả là nhóc nhà mình tháng 9 này 3 tuổi oòi, cho đi học từ năm ngoái rồi, lúc trước ngoan lắm, đi học ko có khóc, gọi phát là dậy liền luôn... Mà hè rồi nghỉ 2 tuần về quê bà nội chơi, xong lên vừa nhõng nhẽo vừa làm biếng kinh khủng, sáng gọi mãi ko dậy, năn nỉ ỉ ôi cũng ko chịu đi học, phải bạo lực thì hắn mới chịu đi hix...dúng là trẻ con, mệt thất mà mình lại nóng tính nữa chứ, dạo này lại bn việc dồn dập, bực hết cả mình!
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Mình cũng hay đánh con quát mắng con, có khi phải học tập phương pháp của mẹ nó mới được , dạo này mình thấy hai đứa nhóc nhà mình có vẻ lì .
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Mình mà cho hắn ăn là kinh nhất, ăn l âu là mình sốt hết cả ruột, nóng lên lại la
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? vào đây hóng kinh nghiệm các mẹ thôi ạ, em cũng đang hóng đây
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? em thì con nó bụng đói mà sao ko chịu ăn, lại sốt ruột... à, còn bố nó thì có lúc cho nó ngủ mãi nó chả ngủ, hát đông tây nam Bắc, đọc hết chuyện nọ chuyện kia , thằng bé vẫn ko chịu ngủ... cuối cùng đành cáu um lên thôi trả mẹ mày...kekeke
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? chăm con chịu nhiều áp lực và buồn bực nên mom nó có cáu là chuyện bình thường. bạn theo học yoga thử xem, không thì nên theo một môn thể thao này đấy, cuối tuần ra ngoài chơi cho thư thả đầu óc. thêm nữa là mom nó chịu khó học tập kn chăm con từ các mom khác xem sao, cố gắng giữ bình tĩnh là sẽ ổn thôi mà
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? dạo này em bị stress kinh khủng các mẹ ạ. bé nhà em 18 tháng rồi lười ăn lắm cả ngày chẳng ăn uống gì sữa thì ko chịu uống. Cứ cầm bát cháo lên là chạy quanh nhà khóc ầm lên. Ông nội lại tưởng làm gì nó chạy lên vừa lườm vừa mắng rồi bế nó đi rồi ko ăn thì thôi. Thế là nó quen cứ hở ra là gào tướng mồm lên lắm lúc ức chế lại dùng bạo lực...... stress....stress quá các mẹ ơi.