@Bình: Bình xem chuyển cho Bình thế nào cho thuận tiện. Cơ quan tớ ở Nguyễn phong Sắc, có gần nhà Bình không?
Tiếc thế. Khổ thân mấy bà bận rộn như Dương và Đôi bờ. Kế hoạch nghỉ mát cứ bị hủy liên tục. Thôi đành rình vé rẻ khác vậy. Nhà tớ đi Quảng Bình rồi, thích lắm. Hi hi. Con không sao là mừng rồi. He he, thế à. Nhà tớ bố nó và bà nội còn phải ra giúp tớ giữ cho nó nằm yên để tớ lột. Ấy cứ làm nhẹ nhàng, mỗi hôm một tí, hôm sau mạnh tay hơn hôm trước, kiên trì là sẽ tuột được thôi.
Dạo này đang nhàn hả My. Hôm nào ọp karaoke sẽ lên kế hoạch sớm để báo My xin nghỉ nhé. Hi hi, thế à. Tớ đang nhờ bố tớ hỏi lại ở quê rồi để các cháu về còn biết đường dẫn đi đâu thăm quan. Bố tớ bảo ở quê vẫn làm ruộng, ra ngoài bãi là vẫn thấy cánh đồng. He he. Bà này thoắt ẩn thoắt hiện. Bận gì thì bận vẫn phải gương mẫu điểm danh như bà An nhé.
Thế Lương đi làm thì ai trông em bé? Trưa ấy vẫn về à? Năm ngoái tớ đi ĐN có lên Bà Nà. Công nhận thích thật. Nhưng tớ chỉ lên một lúc rồi lại xuống chứ không ở Bà Nà qua đêm.
ừ, thế khi nào vào đc cứ alô cái nhỉ, biết đâu bà chưa về ĐN. Vụ đi ĐN với nhà mình thì cũng hơi khó, nhà tôi ax ko đc nghỉ phép, cứ nghỉ 1 ngày là bị trừ 400k, nên muốn đi chơi xa cũng hơi khó, ko biết các bà ý định đi mấy ngày. Mà đi vác theo 2 đồng chí quỷ nhỏ thì mệt chết, mà để ở nhà thì ko ai trông. Bởi thế tôi chưa biết thế nào.
Trà cẩn thận thế, vụ này tớ phải học tập mới được. Trà ơi, cho tớ xin tên cái quyển đấy với, tớ ra hiệu sách mua xem có không.
He he, vé máy bay chứ có phải vé tàu đâu mà bán được hả bà Vì vé máy bay là có in họ tên và giới tính của người mua lên vé rồi. Chỉ có cách là trả lại vé rồi đại lý người ta bán cho ai thì bán chứ không tự sang nhượng lại được. P/S: Mai nghỉ Phương nhé. Thứ hai học bình thường.
Cám ơn Hằng, cám ơn mọi người nhiều lắm! HN hôm nay ấm nhỉ, tớ đang bị nổi mề đay toàn bộ mông và 2 cái chân, cả đêm gãi xoàn xoạt khiến cho đêm qua là "đêm tân hôn" mà chồng tớ cũng chả chịu nổi nên cắp chăn ra phòng khách nằm. Nhà tớ đang có chuyện không vui lắm nên cũng chả có hứng mà làm gì, nên kệ lão cắp chăn đi đâu thì cắp.artyman: Ơ, giờ nghĩ lại thấy cả tháng rồi chả làm gì Ah trước khi đi cũng được hôm ở khách sạn hì hì
Các bà Rắn ơi, ngày mai tớ đi mua xe đạp đây. Có bà nào hưởng ứng phong trào đi xe đạp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường với tớ ko? Nhà mình hình như có hoaMai mua xe đạp, nhưng ko biết bây giờ còn đi ko?
Thỉnh thoảng ớ vẫn đi Ngọc ạ. Bình thường tớ hay dùng đi chợ hoặc chạy loanh khu nhà tớ, hôm nào rảnh thì buổi tối vợ chồng đèo nhau đi một vòng bờ hồ rồi lại về.
Chiến dịch này công ty tớ phát động cả năm nay. Lúc đầu thì hưởng ứng sôi nổi lắm. Đặc biệt là các sếp. Tiếp theo là các em SV mới ra trường, nhà ở tỉnh lẻ phải thuê nhà trọ gần công ty Sau 1 năm thì tèo hết cả rồi, lại quay về đi ôtô cho đỡ nắng mưa bụi bặm Còn vài người đi xe đạp vì nhà quá gần thôi. Nhà momo gần cơ qua có đạp xe thì cũng gọi là thể dục chân tay cho vui. Chứ nhà bọn tớ ở xa cty đến 10 cây số đi xe đạp có mà...dim ba teo Chưa kể tối nào cũng về muộn, bụng đói meo, cong mông đạp về nhà chắc die lun !!! Thôi, tớ cứ đi xe máy cho lành
Hihi, thật ra cái vụ vé rẻ thì mình không "rình" được, mà tớ chỉ có 2 cách: - Một là nếu đi du lịch thì nên có kế hoạch xa ngày, các hãng hàng không đều có giá rẻ dành cho khách đi theo kế hoạch. Tuy nhiên, đi theo loại giá này hơi mạo hiểm vì không được đổi ngày bay, phải trả tiền ngay sau khi đặt chỗ, nếu không bay cũng không được hoàn tiền. Tức là mình chỉ có thể quyết định lấy vé sau khi đã đặt xong khách sạn. - Hai là phải có một đại lý vé máy bay "ruột". Cái này thì tớ thuận lợi vì tớ ngày trước là dân sales của VNAirlines, chuyên phụ trách đại lý nên lợi dụng tí quan hệ. Cùng là chặng bay đấy, ngày giờ chuyến bay đấy, có khi gọi ra hãng thì đã hết chỗ giá rẻ, chỉ còn giá thường, nhưng mình thân đại lý thì bảo nó ngồi check liên tục cho mình, nếu có cơ may thì chỗ giá rẻ lại được mở bán thêm, hoặc rình người có vé giá rẻ hủy chỗ (như tớ hôm nay hủy xong nếu ai rình được ngay đặt vào thì là ăn). Kiểu kiểu thế. Còn không thì đi của Jetstar nhưng nói thật là tớ hơi dị ứng hãng này. Cũng vì tớ lên kế hoạch sang năm có em bé nên năm nay phải đi gỡ, không có đẻ xong chắc cũng phải mất thêm 1 năm nữa. Ở nhà mình vụ cho trẻ con đi du lịch nhiều cái bất tiện, chứ thằng Bi nhà tớ hồi ở bên Nhật được đi du lịch 2 ngày từ 2 tháng rưỡi, 7 tháng tha lôi về VN cứ nhẹ nhàng như không.
Ngày xưa học đại học, từ nhà vào đến spnn cũng phải 10km ý nhỉ? đạp xe đi học nửa năm, thấy oải. Giờ thì càng chịu. Chắc momo lại theo em Trâm mèo chứ gì? Em ý làm gần nhà, mất có 5p đi bộ hoặc đi xe đạp thì mới đi xe đạp được.
Tớ với em Trâm mèo có chung suy nghĩ, ý tưởng, chị em mà. Tớ muốn mua xe từ lâu rồi, nhưng hồi xưa ông chồng cứ gàn, vì sợ chật nhà. Nhưng bây giờ thấy đi xe máy mà nhà gần cơ quan vô lý quá, nên đổi sang đi xe đạp. Với công nhận là em Trâm cũng là 1 động lực cho mình mua xe. He he
Nhiệt liệt ủng hộ momo, cơ quan tớ cách nhà đến 9km mà h làm bắt đầu từ 7h30 chứ nếu trong bán kính 5km trở lại chắc chắn tớ sẽ chọn xe đạp. Ngày xưa lãng đãng, mơ ước một cái xe màu trắng tinh tươm, có giỏ xe bằng mây để ngày nào cũng đi nhặt hoa dại để đầy giỏ, đạp thong dong trên phố cho các giai làng sái cổ. He he, giờ thì xa rồi còn đâu.
Chào cả nhà. Mới có 2 hôm ko vào mà bây giờ tôi đang ko biet phải đọc từ đâu, sợ quá, chúc cả nhà ngon giấc tôi cũng chúc chính tôi như vậy ngủ đây