ban ngày lo đi chơi..ban đêm lại thức khuya.. ..mấy hôm giờ này nhà vẫn còn đông người vào 8 nhưng hôm nay chắc mệt rồi..bạn cũng thức khuya mà!
Ban ngày em dạy học suốt nên đêm là thời gian soạn bài và soạn sách. Mai mốt xong thì em sẽ đi ngủ sớm thôi vì thức 1 đêm ngủ bù 3 ngày đó ạ...hihihi...
đúng rồi..dạo này mình già hơn trước vì thức khuya mà lại dậy sớm..đang nghiên cứu giáo trình english của bạn đây!mà bạn dạy truồng nào vậy?
Em dạy ở nhà thôi chứ chả dạy cho trường nào cả. Vì em dạy theo giáo trình của mình và tiến độ tùy "sức" học viên nên dạy theo trường thì không theo sát học viên được. Với lại em muốn được gần con nên mới bỏ việc yêu thích mà ở nhà dạy học nên càng không hứng thú đi dạy ở trường ạ.
Trùi ui, e tưởng e thức khuya rồi hóa ra chị còn khuya hơn nữađịnh dạo 1 vòng LCM rồi đi ngủ thấy chị 8 ghé vô xíu. Chào mừng mẹ BM đến với LCM nhé:Cuoi:drinkers:. Bữa giờ mình cũng hóng hớt hoài bên WTT,hihi
hôm nay đi caphe uống caphe nên hông ngủ được... con gởi đi học chưa em?nếu rồi thì hôm nào đi cà phê quận 3 chị hú e ra cho gần nha!
hôm bữa e lên trường đc mua hồ sơ nộp vô rồi ,nhưng cô Hiệu trưởng vẫn hẹn tháng 6 sẽ chắc chắn nhận bé vô,chứ giờ lớp đang đông quá,thôi e cũng ráng còn có 2 tháng nữa ở nhà tẩm bổ cho bé. Khi nào rảnh rang là vù đi of chung với mọi ng cho vui
thôi ..còn 2 tháng nữa cho tôm đi học cũng được..vì giờ cũng lỡ cỡ rồi...gởi con xong có thời gian thư giãn chứ ôm' con hoài là đuối lun á!
Em cũng muốn gửi con lắm nhưng mấy tin tức về nhà trẻ cứ khiến em sợ. Và em sợ con em thân với ai khác hơn em nữa..hik.. Em ngốc nhỉ. Chị susu ngủ ngon!
bb chị Susu mẹ BM mà muốn gửi con lựa trường nào uy tín xíu,nói chung con đi học nhiều khi mình cũng phải chấp nhận. mình đắn đo mãi, cũng xót con lắm nhưng mà bé đi học cũng có cái hay. Được chơi với bạn chứ ở nhà hoài với mẹ cũng tội cho con đó
Em đang nhăm nhe PandaKid vì gần nhà và tới hiện tại em chưa nghe lời chê nào về trường này. Goodnight.
Hàng của Mĩ thì hơi mắc, 100k mà chỉ có 250gr thôi. Hàng VN thì rẻ hơn, chất lượng cũng ngang ngửa nhưng k bảo quản lâu do k có dùng chất bảo quản, bảo quản mát thì cỡ 2 tháng thôi& mùi k thơm bằng, giá bằng 1/ 3 của Mĩ. Để ý hình như Tina khoái KÉ à nha, riêng Tina, Sure tính giá hữu nghị, 1 lời 10
Cám ơn n n n. Hôm nào rãnh gửi ít marshmallow rồi Tina gửi Bongcuame cho bé ăn thử rồi hãy mua. Chứ đợi họp lại sợ k có tg rồi, tuần sau hơi bị n việc