Bà Su ơi bà Su, bà đánh máy nhanh cũng từ từ thôi, đâu có ai dí bà đâu, cái trường mà bà nhầm thành" truồng" thì hổng biết nói sao với nghĩ gí đây nè:lol:
Rồi, đúng boong 6h, đọc đầy đủ tin, Nghỉ. Vệ sinh, làm đồ ăn sáng rồi biến đây. Lại" đêm nay Bác k ngủ"!!!
Hế lu cả nhà buổi sáng, bữa nay vào khuôn khổ rồi, lâu lâu trộm giựt ra vô tí thui vậy hả chị, e cũng ko thấy đâu hết, hihihi, chị ơi vô topic lựa lại đi chị nhé
Hôm nay mình canh nhà....ai rảnh vô 8888888 đê......lẹ lẹ đê nha.....:finga::finga::finga::finga::finga:
hú lê..............mẹ nó vào nhà ngay trang mình nhảy cóc,sáng nay lọ mọ vào mới đọc thấy!! Mừng gia nhập hội bà 8 này nha!!! artymanartyman:
có đâyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy..he he he hum qua cả 2 chị iem mình đều k đi en chư!!! chị thì lí ro rì mà hem đi đóa???
Ở nhà nàng đã vậy rồi, đút cho nàng ăn mà nói nói gì nàng là nàng đưa cho người khác đút. COn tui nó còn nói nhiều câu vợ chồng tui ko ngờ
Háp pi bớt đây muộn chị Phơ nha .... bữa giờ em đi chơi về mệt mà còn bệnh te tua nên quên chúc mừng SN chị Chúc chị và nhóc con mạnh khỏe nè và luôn hạnh phúc áh
đáng đời.....quá đúng ời còn giề. chị đi quá mờ. kể chị nghe chiện hum trước.haiz...em cong lưng làm ziệc,hẻm đi í í được. y như rằng hôm sau,tức là thứ 4,cty em chuyển dự án đó cho cty bạn làm,coi như cty em bỏ ngang. tức k chịu được. k được đi,cuối cùng công việc cũng chẳng ra gì. nên em quyết định he he he......phải rủ mấy chị xuống cho chị đãi em en gì mới được ..ha ha ha artymanartymanartymanartyman:
Chị khách sáo quá, hôm qua đi ăn với mấy chị về em đi tiếp đến 6h30 mới về tới nhà.........kẹt xe quá Bà nghĩ ra hình quả thơm cũng hay ghê, tui với mesusu nghĩ quả khác hihihi Thôi đừng tiếc, vậy chờ dịp khác thôi.......có khi Hannah được ọp với mọi người ở ĐN đó vì thành viên của hội ở Đà Nẵng có mấy người.
Cảm ơn Food nhé...em đỡ chưa???cứ để quà Sing ở cửa hàng đi nhé,khi nào ọp chị lấy nha...kekekekekekeke
Trời ui,vậy thì chị đợi nhé,ráng cày kím xiền đãi en Tường en dzú dê nướng nhé...hum bữa en cài chổ gì phát chán hà.2 năm rùi mí quay lại chổ đó nên hơi hụt hẩng...