Tớ cũng thích đi xe đạp lắm. Vừa đỡ khói bụi vừa khỏe người. Nhưng chắc phải thời gian nữa vì bây giờ con nhỏ nên ko đủng đỉnh được. Hồi thằng lớn nhà tớ 4-5 tuổi tớ còn đi bộ vì cũng chỉ mất chưa đến 30'.
Hi cả nhà, chúc ngày mới tốt lành. Chủ đề xe đạp sôi nổi quá nhỉ. Đoạn đường từ nhà tớ tới cơ quan tớ bây giờ bằng đúng đoạn đường từ nhà tớ đi tới trường hồi học đại học. Hồi đấy đạp xe đạp 7km, đạp trong đúng 4 năm, hồi đấy xe máy ít, hôm nào có bạn nào đi xe máy là đảm bảo kèm theo khoảng hai ba cái xe đạp bám theo đi nghênh ngang giữa đường, cái cảnh đấy giờ chắc chả ai dám tái diễn vì đường đông quá. Tớ cũng thích đi xe đạp nhưng nghĩ chiều về đi làm về mệt phờ rồi, còn đạp xe đạp thì chắc die, mà bây giờ không khí ô nhiễm quá thể..Nhưng có khi tớ cũng sắm cái xe đạp để thỉnh thoảng lượn lờ, học theo nhà mai hai anh chị đèo nhau đi xe đạp lượn hồ gươm (nghe vụ này của nhà mai mà thèm ghê...)
Kể ra đi xe đạp cũng thích nhỉ, nhưng bây giờ tớ thấy đi xe đạp cũng nguy hiểm lắm, đường dành cho xe đạp thì chả thấy đâu, đi k cẩn thận xe máy nó đâm cho 1 cái thì toi , ngày xưa học ĐH cả mấy năm trời đi xe đạp, ngoáy mông tít mù . Nhà tớ có cái xe đạp địa hình, mùa hè sáng nào chồng tớ cũng đi từ 5h sáng đạp vèo vèo từ Văn Miếu đến VinCom rồi quay về Bờ Hồ làm vài vòng, ông ý bảo buổi sáng thanh niên thể thao bằng xe đạp nhiều lắm, mình giờ đó vẫn gáy khò khò artyman:
chào cả nhà mình, tớ điểm danh nhé. Giờ mà bà Thương với Trang vẫn chờ quà 8.3 thì sướng nhỉ, chị em xài hết rồi còn 2 bà nữa thôi. Vụ xe đạp của Momo nếu nhà gần thì nên đi chứ nhà xa như bọn tớ thì đầu hàng. hehehehehe
Quà có thắt nơ ở chỗ ấy không ????? Phục ông xã Mai và thương cái xe đạp quá Mai ạ Lại nhớ hồi xưa đứa bạn tớ iu 1 anh (là anh chồng bây giờ), tối anh đèo nàng (xe máy) lượn lờ hồ tây - ngày đấy xe máy hiếm , đầu năm lớp 12 mà. Nàng còn õng ẹo chỉ mấy đôi đang vượt dốc thanh niên "Đấy mới là yêu đích thực, phải có khó khăn, chứ đây nhích ga một tý ...." Hôm sau chàng lấy xe đạp ... kết quả là nàng "Thôi, chịu, đau mông lắm "
À, nhân tiện mọi người nói đến chuyện về quê chơi 2 ngày thay đổi không khí, tớ có 1 việc này cần trưng cầu ý dân xin mọi người chút ý kiến. Theo xu hướng bây giờ mọi người có muốn cuối tuần đi nghỉ ở 1 vùng quê nào đó và thuê 1 khu nhà có nhà ngói 3 gian, có vườn cây ao cá , dành cho 1 gia đình hoặc 1 nhóm bạn không?
Chào buổi sáng cả nhà. Nhờ đất của nhà mình một tí. Momo, mocbear, Sếu và những bạn nào trong HR chúng mình từng là Amser thì vào đây ký tên để chung tay giữ tên trường cũ nhé: http://amsforever.hn-ams.org/ Bài viết này là của một bạn cùng lớp momo và mocbear này: http://amsforever.hn-ams.org/20100207/con-chut-gi-dể- nh%E1%BB%9B/ Cảm ơn mọi người. Ai không phải Amser nhưng có lòng ủng hộ bọn tớ thì cũng xin vào giúp một tay ạ.
Chào cả nhà. Tớ vào điểm danh cái! Phong trào xe đạp đang hot nhỉ. Tớ nhà gần nhưng giai đoạn này chả đi xe đạp được vì bận quá. Để tầm nào thảnh thơi mà lại có nhà to có chỗ để xe thì nhất định đi xe đạp cho giảm eo và bảo vệ môi trường. Hôm nay mới lần lại đọc các bài cũ, thấy các bạn bàn về CLB Tiếng Anh cho trẻ em. Tớ thấy ý tưởng này hay và tớ rất ủng hộ. Nhưng quan trọng nhất là hình thức học là gì, các tầm lứa tuổi bao nhiêu và dự kiến kéo dài bao lâu thì mới là căn cứ để mời Giáo viên bản xứ tham gia và dự kiến chương trình của bố mẹ đầu tư cho con. Còn có cả thước đo độ kiên nhẫn đầu tư cho con về thời gian của bố mẹ nữa, có đều đặn chở con đi học không. Còn nếu không thì chỉ là tổ chức event, không chú trọng kiến thức mà chỉ giao lưu thôi. Thế cũng rất hay nhưng cần khoanh vùng lứa tuổi để hạn chế tâm lý chản nản bầy đàn từ một số cháu. Tớ đã từng cho Sếu đi học tiếng Anh hơn 1 năm, không chọn Apollo vì phí cao, chưa cần lắm, chờ 7-8 tuổi cho học Language Link hay British Council cho có phong trào. Tớ hồi đấy cho con học tạm ở New Star, cũng 100% giáo viên bản xứ, phí khoảng hơn 100K/buổi. Nhưng mà học 2 giáo trình Super Me tới Get set go thì thôi vì lúc đó Sếu chưa biết chữ tiếng Việt, mà học tiếng Anh muốn khá thì ngoài nói và viết phải có thêm thực hành nữa. Nên tớ thôi không cho con học nữa, tiền vẫn còn bảo lưu ở trung tâm đấy. Mà trẻ con khi đã nghỉ thì kiến thức cũng tèo luôn, hihihi. Giờ vào lớp 1 học TA ở trường bạn ý lại mê luôn cô giáo người Việt chứ, nhất định chỉ thích học cô ý thôi. Trẻ con mà, nó không quan tâm lắm tới Tây hay ta đâu, quan trọng là người nó thích. Tớ cũng đâm tiếc tiền đã đầu tư đây. Tớ thấy, không nên quá kỳ vọng vào việc phát âm của con có chuẩn hay không ở tầm tuổi mẫu giáo mà cầu kỳ phải Tây hẳn vì lẽ mình không sống trong cộng đồng Tây, chỉ gặp có 1 buổi/tuần nên mai một dần. Hàng ngày có gặp Tây nào đâu mà thực hành, bố mẹ thì cũng chỉ là dạng vừa làm vừa học vì nghề nghiệp thôi. Các con nghe theo băng đĩa và tập phát âm dần là chuẩn mà. Chỉnh sửa tới tận lớn cơ. Vì thế tớ thấy quan trọng nhất là xác định lại: - Mục đích: lớp Tiếng Anh của các con sẽ đạt được gì sau ít nhất 6 tháng, tức là khoảng 24 buổi. - Danh sách nhu cầu dự kiến cần khoanh vùng trước đã, dựa vào thực tế rồi mới đưa ra chi phí được. Nếu đắt hơn các trung tâm lẻ tổ chức thì mình chuyển hướng sang tổ chức các lớp CLB nhỏ có sự tham gia của người nước ngoài cho các con, như vào các dịp Ngày của Mẹ (tháng 5), Ngày của Cha, Ngày lễ gia đình, Lễ Tạ Ơn, Noel, Quốc tế Lao động... đại khái như là giao lưu văn hóa để các con mở mang kiến thức về văn hóa thì hơn là học âm, vần và tiếng. Nhưng cũng cần khoanh vùng lứa tuổi, thông báo trước quy chế cho các bố mẹ khỏi lăn tăn, so bì tị nạnh vì cơ sở hạ tầng của 1 số bạn gợi ý thì cũng là có giới hạn mà. Đấy là ý kiến riêng của tớ để bà con tham khảo thôi nhé.
Có đấy Hà ạ. Thực tế như nhà tớ thì: về quê : chả còn ai, đi làm ở Miền nam, đi HN hết, chỉ có bà già + trẻ con ở nhà, mà toàn họ hàng xa tít, nhà cửa ruộng vườn thì cũng chả quan tâm gì, ... chán lắm. Lại còn khoản quà cáp, chào hỏi vì ở quê đông họ hàng, mỗi nhà còn 1-2 cụ già, vẫn phải đi chào ... mình thì thời gian có hạn, muốn cho con biết cây cỏ là gì ... chứ toàn dắt đi chào thì ... Lại còn khoản chó nữa, lơ mơ nó cắn con mình thì Nên phương án có nhà ba gian, chõng che, sân vườn, giếng ... thuê, sạch sẽ là thích nhất . Có gì không phải, thì các bạn bỏ qua nhé .
Lấy đâu ra mà bà đòi như KS, Tự múc nước giếng rửa mặt, đi xí xổm ... là được rồi, đòi KS thì mời nàng thuê Phủ Thành Chương .