gúm chưa???ên làm giề en nhìu tới mức bắt bà công nhân đi cày dữ vậy hử? ha ha ha ha ha.... chẹp chẹp...chị làm em thèm dú dê quớ. hớ hớ... hẹn ngày tái nạm đê...hê hê...cuối tháng nhoa...em giờ tèo oỳ,hẻm en chư nổi đâu...hô hô hô......
Chị thì vô tư đi,lần này quyết chỉ en dê thui,không en giề cả,bớt nghèn òy.Bác sĩ thấy xuống cân nhiều la quá trời...
tại chị cứ ỷ y....k chịu en ún giề hết. cứ nói k en được. k en được cũng fải en chứ. làm như mình mình nghén vậy!! phải lo cho con chứ...he he he..dữ hơn mẹ chồng nữa
Lấy mùi trái cây nha, uống sữa hàng ngày mà nghe mùi sữa nữa nó bỏ chạy đó Cái nào ko chất bảo quản càng tốt chứ sao. Có nói đó, leo xuống cỡ 20-30 tầng sẽ thấy đó, kiểm tra lại nha hahaha
bác phơ hôm nay sao rồi, hôm qua ngồi nghe chị tina alo cho chị, biết sơ tình hình tới ngày hôm qua, update tình hình của hum nay đi bác ơi, ko bị bắt nằm 1 chỗ ah bác, seo vẫn vô đây bà 88888888 wa zday?
Kẹo gì cũng được nhưng ngon, mềm và không cay như kẹo gừng, bạc hà là ko chơi. Sure gọi kiểu này, tina bả hắt xì từ trên giường giăng xuống đất luôn đó :finga::finga::finga: Bà đúng lựu đạn ko sai
Thì BS chỉ cầm không cho chạy xe mày thôi,chừ không cầm len mạng kekekekeekeke phải nghĩ một tuần bùn chịu sao nổi...hic.....hic....phải vô nhà đi buôn thôi.
Cảm ơn bông nhé,xuống 5 kg chứ có lên tẹo nào đâu,bầu gần 4 tháng bụng còn nhỏ hơn lúc chưa bầu mừ.....chừng nào bà làm tập 2???
chắc bà tập t bay thì có...nghe bà nói thấy mọi chuyện đều như mơ...............................vấn đề của t là ở tâm lí bà ơi..chứ xe t bít chạy từ thời xưa ơi là xưa rùi...
Éc.....kec....kec....em chưa biết già hay trai chị ơi,nhưng du gài hay trai chắc cũng chỉ 2 la đủ...không tình tập 3 đâu....hic....
Thôi tổng chào mọi người fre phải đi nằm đây chứ đứt lưng quần dìa đột xuất thấy ngồi nhì nhố lại nhăn.....già nên khó tính...kekkeke
Chị phơ nằm nghỉ khỏe nhé ... ăn nhiều vào để tăng kg cho bé con nha Em hôm nay mặt mũi cũng khá hơn tý, thinh thoảng xuống tiệm chút rồi lên phòng nằm tránh gió áh
đúng roài, ngày trước e mệt đừ, nằm xóng xoài mà còn bon chen vào nằm nghiêng rồi kê cái máy bên cạnh bấm bấm đó bác
bác ơi, e về lúc gà đã lên chuồng ấy bác ạh, mà các bác ấy còn ở lại tăng 3 cơ, hihihi, e đi từ sáng nên phải về với ku con ạh