Chết cười với bà Hạnh này. Mà đi Sóc sơn lên phủ Thành Chương cũng hay lắm đấy. Cho các con tập làm nông dân hái chè, các con được lao động vui ra phết. @ Nhà tớ đã book vé ( vé thường thôi) đi ĐN xem bắn pháo hoa ngày 27, 28 tuần sau rồi nhé. Sắp được đi chơi rồi thích quá.
Nhà Ngọc chẳng bù cho nhà tớ một tí, tớ mà cứ mon men sờ vào cờ him em ấy là thế nào cũng bị bà nội và bố nó cảnh cáo "đừng có mà động vào đấy, cẩn thận không nó viêm là chết đấy" thế có khổ không cơ chứ, thành ra tớ toàn phải tranh thủ lúc không có 2 người đó mới lột được nên không phải ngày nào cũng làm trộm được Ngọc ạ. Tớ cũng hy vọng là em ấy sau này sẽ không bị như anh Bin, anh Quân và anh Thỏ, tớ nghe mọi người kể mà cũng thấy sợ. Em Bòi nhà tớ sốt từ đêm qua, ho húng hắng, đang cho uống hạ sốt và cefaclo.
@ Hạnh: Heeee,đang trưng cầu dân ý mà. Chứ thuê nhà ngói 3 gian mà điều kiện cơ sở vật chất kém quá thì chắc gọi là đi...du lịch mạo hiểm nhỉ
Cơ quan tớ ở 129 Nguyễn Phong Sắc ( cũ). Chiều mấy giờ Bình đi làm về để tớ chờ ở cơ quan, buổi sáng tớ thướng đến cơ quan muộn lắm.
@ALL: Nhà tớ mất điện, tớ đang online bắng điện thoại. Tớ vào điểm danh tí rồi lại out đây. Chúc cả nhà một ngày tốt lành. Lúc nào có điện tớ hỏi thăm từng bạn sau. He he.
Ko thăt nơ à. Nếu thắt nơ thì : Tưởng tượng nàng bịt mắt, rờ rờ tháo nơ ... eo ơi... chả dám tưởng tượng tiếp. Quả nơ là bà Trà nghĩ ra hơi bị hay đấy
Tôi không hiểu 2 bà đang trao đổi gì, nếu cần tôi giúo thì, Lương chạy qua cty tôi đưa cho tôi giờ HC vì cq Lương gần cty tôi, tối tôi đi làm về tiện đường chạy qua bà Bình đưa bà Bình giúp cho. hê hê. OK ????
Thương ơi, có thắt nơ ở không? Mà nếu không có nơ như mơ ước thì cứ bảo "tặng" gấp đôi lên là được nhỉ
Chúc mừng sinh nhật bé Trần Đức Linh ( con trai me Hienanh) 12/03/1998 - Chúc con luôn mạnh khỏe, học giỏi và ngoan ngoãn
Chúc mừng sinh nhật anh cả của HR nhé, chúc con thêm tuổi mới chững chạc hơn, học giỏi là và chỗ dựa về tinh thần cho mẹ Hạnh nhé!
Tức là nó thế này An ạ. Bạn Lương có đôi giày tập đi, giờ con bạn ý khôgn dùng đến nữa nên muốn chuyển cho bạn Bình để cho em MN dùng. Thế nhưng, giờ mà bạn Lương ở gần nhà Bình, thì Bình lại ở mãi tít trên bờ hồ, giờ mà bạn Bình về gần CQ Lương thì L cũng lại di chuyển về nhà, hi hi Túm lại là có vẻ như 2 bạn ý chưa tìm được dịp để gặp nhau thì phải. Bình Mộc ơi, có cần tôi qua nhà Lương lấy hộ cho
chúc mừng sn anh Linh nhé ! tôi thì ở hồ thiền quang, chuẩn bị đi đây ! Thương chồng về à, sướng nhỉ, thế tình hình quà cáp thế nào? All tớ lại táy máy chân tay, định làm thử cái này, các bà vào cho ý kiến hộ tôi xem có khả thi ko nhé, nếu đầu ra khó thì thôi tôi ko làm nữa. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=112945 thanks các bà! tôi đi học thuế đây!