Mẹ tuongot, mẹ tittom hay mẹ nào cho em cái công thức cup cake dễ làm với. Hôm trước mẹ tittom cho em bao nhiêu khuôn mà chẳng biết làm, ngại quá!
Sợ ai, sợ Chí á, để chị xử lí chú "đệ" này mới được. Em cứ chém nhiệt tình cho chị, có làm sao thì...em chịu đòn
cả nhà!e về rùi ah!!!vừa làm mẻ kem bơ đầu tiên!k ngờ thành công ah!nhưng có vấn đề là làm xong thì e máy đánh trứng của mẹ chồng e cũng ra đi lun!!!hic!! mai chắc e đi mua máy mới!!! hôm nay e ra từ 1h nên chiều có đi mua đồ mấy hàng mà các mẹ nói thì rút ra kết luận thía này ah!!! 1.Hàng Dan shop thì ít đồ mà cũng đắt nữa ah!!như hộp màu thực phẩm của anh ở đây bán đắt hơn liên hoa 5k mà e thấy bên Liên Hoa nó để cả lố hạn dài hơn và cũng nhìu màu hơn!!! 2.Ở ong vàng nhìu đồ quá mà để lung tung nên hơi khó chọn ah!e với con e gái vào mà hoa hết cả mắt!!!hình như e gặp 1 chj nào hôm nọ ở đấy nhưng chả nhớ mặt lắm nên chả dám nhận! mà e hỏi rùi!!bàn xoay thủy tinh ở ong vàng có 245k thui ah!vì e thấy hơi nặng mà e lại mua nhìu đồ rùi nên e chưa vác nó về! còn màu ở ong vàng là do công ty trong nước sản suất!nó là dạng nước chứ k cô đặc như Wilton!e ngửi thấy có mùi thơm nhưng nếu mà mua cả chai lavie thì dùng chả bít đến bjo mới hết!! 3.ở liên hoa thì mua cũng đc nhưng phải xem kĩ hạn sử dụng!hôm nay có 1 chj mua đồ đến đấy đòi đổi lại vì quá hạn từ năm ngoái!vân vân gia vị thì đóng cửa nên e chưa thử! 4.66 bà triệu cũ thì chỉ nên vào ngắm thui ah!!! tổng kết buổi chiều này là e tha lôi đc những thứ sau: +khuôn tròn rời 3 cỡ bé nhất +đui các loại 5 cái (nhưng hình như là vẫn thiếu),vẹt trang trí đường viền! +khuôn tim cỡ 18 + khuôn cupcake :10 cái +1 đống giấy cup cake(mẹ nào thích e kỉ niệm nhá!cả 1 dây dài mà!cỡ nhỡ ý ah) +socola đen:1kg +nho khô đen:1kg +hạt đường trang trí các loại 0,5kg chưa kể thêm tả phí lù các thứ e mua để làm sushi nữa ah!!!nhìu quá là nhìu lun! có gần 4 tiếng mà e đi mấy vòng tp!về chồng e nhìn bảo e là con đồng nát!:-s tinh thần e đang lên nên e kệ!! các bác ới!!lên danh sách mua bột thui ah!!!e đang rảnh nên sẽ chia lun ah!! @chj tittom:chj có dùng bộ thia đong k ah?nếu k thì để lại cho e nhá!e bổ sung lun vào bộ đồng nát nhà e! ps:đây là kimpab nhà e!!!cac bác ăn đêm cho đỡ đóiartyman:!mai lại típ tục sự nghiệp làm bánh!!
Cái đống "đồng nát" của chị sơ sơ vậy thôi mà khủng quá đấy, nhờ buổi off mà tinh thần lên cao ngùn ngụt, đáng ngưỡng mộ. chị làm đi, thành công thì hú mọi người off mini để thưởng thức kết quả nhé
nhất định!nhất định rùi!!! sắp tới bố mẹ chồng e mà đi chơi là e đàn đúm ngay!!!mời cả nhà đến góp ý đống đồng nát của e!thiếu j thì tiện thể e tiêu xiền của ông xã lun!!! mà mai e đi mua máy đánh trứng chả cho mẹ chồng thì nên mua loại nào ạ?các bác tư vấn rùi chiều mai e đi lun!! ps:có chj nào hôm nọ cũng mún mua socola thì bảo e nhá!e share lun!!e vừa làm socoka bạc hà cho xã nhà e ăn đc phết ah!!! mà e mún hỏi lun là nếu thay màu xanh bằng siro bạc hà liệu có đc k ah??e thấy màu cũng rưa rứa nhau!!!
e đun nóng chảy socola xong rùi cho siro bạc hà vào trộn đều!dùng cái dao vét bột ý ah!rùi cho 1 ít lạc dã nhỏ tí tí vào trộn đều!đến khi hết màu xanh của siro thì cho lên bếp đun phát nữa!nóng thì cho ra khay đá!để vào tủ lạnh cứng lại là oki!!ăn ngon lắm nhưng cho vừa phải siro thui k là k nốt nổi đâu! siro thì nhìu chỗ có mà chj!e mua siro trên hàng buồm!18k/1 chai to đùng!trong big C cũng có!e chỉ mua chai của VN thui chứ chai nhập khẩu đến 45k/1 chai cơ!!
ăn hết rùi còn đâu nữa mà chụp ah?e làm có gần 2 lạng socola thui mà!!! mai e thử các vị khác rùi chụp lên cho các nhà xem ah!!!
Hehe, CT cup cake đơn giản nhất là CT cốt gato như của e đấy, bổ sung thêm ít nho khô ngâm rượu Rhum nữa là xong.
E nói đến bộ cup đong c mới nhớ, ko biết hôm off c đã mang về chưa hay là quên ở nhà c.Ng, tự nhiên ko nhớ gì cả, để tối về c kiểm tra lại. Bộ đấy c chưa dùng nhưng đã nghía thấy mấy CT bánh ko có định lượng gam mà chỉ theo cup thôi nên vẫn phải giữ e ạ. C thấy ở Ong Vàng cũng có bán đấy, e qua đấy mua nhé. Bù lại c đền cho gói Baking Powder hôm trước bị an ninh sân bay giữ nhé. Hihi
Màu ở Ong vàng mình cũng mua dùng thử 2 màu, bán ít nhất là 200ml, đựng ra chai lavie, mình đang có màu hồng và xanh nếu ai cần thì mình share vì mỗi lần dùng có vài giọt sợ để lâu cũng ko được. Mình đang cần mua thêm màu vàng và tím, chắc chiều phải ra Liên Hoa 1 lần xem chỗ đó thế nào. Mình cung muốn mua bột Bông hồng xanh, cho đăng ký 1 kg nhé.
Ui cái kimbap ngon thế làm thế nào đấy mẹ nó ơi, bằng gạo gì mà bóng trong ngon thế, hướng dẫn mình đi nhá. ah, cái cúp đong đó mình thấy bỏ quên chỗ mẹ Moccun đấy .
Cảm ơn mẹ Táo&Tít nhé, mình quên bẵng đi bộ cup đấy, hihi. @MeMocCun: c.Nga ơi, c cất hộ e bộ cup đong nhé, hôm nào tiện e qua lấy, tranh thủ 888 & xem có khuân đc cái gì ko, hôm trước e tia thấy nhiều áo phông con giai đẹp lắm mà chưa có thời gian ngó. Hic hic
+1 đống giấy cup cake(mẹ nào thích e kỉ niệm nhá!cả 1 dây dài mà!cỡ nhỡ ý ah) Em ơi cho chị xin ít giấy cup cake nhá. +socola đen:1kg Em có share socola thì cho chị share với nhé. +các bác ới!!lên danh sách mua bột thui ah!!!e đang rảnh nên sẽ chia lun ah!! Em mua bột đi,chị cũng đăng ký 1 or 2 kg. Túm lại là chị ở Ciputra, hình như em ở Lạc Long Quân thì phải nhỉ. Xong xuôi alo chị đến lấy em nhé. Cám ơn em nhiều