Trời ơi, có 1 ngày ko vào nhà mà lội ko nổi! Thôi chị nhảy cóc nhé! Nếu có ai muốn hỏi han gì chị thì cứ pm nhé! Chị bi giờ giề rùi nên hỏng theo kịp các em nữa đâu! Các em chạy maraton ghê wa'! Pái phục, pái phục!
...hik.. 8888 ác liệt quá! Thôi chắc đợi khi nào off hú em cà phê với để em nắm quân số và nắm bắt tốc độ 888 cho dễ nha... hì hì..
hihihi chị cả ơi, em cũng vào nhà hàng ngày mà có theo kịp đâu nè ... toàn nhảy cóc thui é. Tháng này chị buôn bán khá hông? Em thì hơi chậm áh
hehe, đúng là gừng càng già càng cay nhé càng ngồi lâu với bác Hà càng thấy não mình nó nở ra đó ạh bác ơi, bác phải để slogan là: cổng thông tin giải đáp mọi théc méc của mọi người
Tốt em ợ, Tết ra đến giờ chị ko đủ hàng mà bán đây nè! Tuần nào hàng cũng về,mà về đến đấu hết đến đó. Đi Sing vui ko em? Mua sắm đc nhìu hông?
Hiz nghe chị kể mà thèm thế .... em thì chậm hẳn đi áh chị ui. Đi vui lắm chị nhưng em về đang bị bệnh nằm liệt đây nè chị, em đang bị sốt phát ban áh Em mua được 1 cái túi xách, 1 đôi giày và ít quần áo thôi áh
chị ui, toàn sản phẩm mới, ngành hàng mới, đau đầu wa, đọc 1 hồi thấy chóng cả mặt,bùn ngủ wa nè chị bên này họ chuyên kinh doanh về các sản phẩm cách nhiệt, cách âm cho kho, xưởng, nhà, công trình,....đủ thứ luôn chị ơi coi như ngồi học và đọc hiểu về sản phẩm của họ là đủ mệt rồi ạh
Cũng phải thôi, Tết em bán quá trời rùi còn than gì nữa! Mua có bi nhiêu thui hở? Seo ko bẩu chồng đưa tìn cho mờ đi sắm sửa thoải mái?
Đầu tiên em đọc lướt qua các đề mục, sau đó thấy hứng thú với sản phẩm nào nhất thì em đọc kỹ về sp đó. Có chỗ nào không hiểu thì nên tìm người để hỏi,hoặc tự nghiên cứu xem sao. Em mà tự mày mò tìm hiểu đc em sẽ thấy rất hứng thú và nhớ lâu. Khi hiểu kỹ rồi hãy chuyển quá sp khác, như thế sẽ đỡ nhàm chán hơn. Công việc mới bao giờ cũng chông gai, cố lên em nhé!
Hôm nay ko có ai rủ đi đâu cả nên giờ này chị vẫn chưa ăn trưa. Mấy em 8 với nhau đi nhé, chị đi kiếm cái gì bỏ bụng đã đây, kiến bò rùi.