Chào tất cả các mẹ! Hiện tại e là 23t, chưa lập gia đình! và đang có 1 công việc cũng ko tốt cho lắm( môi trường và lương). Cho nên thời gian này e đang muốn tìm một công việc phù hợp hơn với sở thích và khả năng của mình! Trong thời gian đó e đã gặp 1 cú shock( nói thế hơi quá nh mà cũng thấy hơi shock thật) về đôi mắt 1 mí của em! Đôi mắt này e đã được thừa hưởng từ gen của bố e và e đã sống với nó bao nhiêu năm trời mà không vấn đề gì cả! Vậy mà, cái ngày đen đủi đó e đi xin việc e đã bị đánh trượt chỉ vì mắt e... bé ạ! Đâu chỉ có vậy, công việc đã thế... về đến nhà còn được bồi thêm việc mẹ người yêu e không đồng ý vì một vài lý do và trong đó có lý do MẮT EM MỘT MÍ các mẹ ạ! Bác ấy kêu là mắt 1 mí có tiếng là ghê ghớm, đanh đá, đáo để... thế nọ thế chai. Trong khi đó e đâu có thế ạ!! Chán ko biết nói thế nào nữa! Lần đầu tiên trong đời e biết được là mắt 1 mí có tiếng xấu như vậy đấy ! Sao lại vô lý đùng đùng ra thế! hix hix. Mắt e 1 mí thật nhưng trông có lươn lẹo đâu nhỉ! Các mẹ vào đây chia sẻ cùng e với!! Bực mình quá hm nay e thay luôn cái avarta là cô người mẫu mắt 1 mí thế kia cho nó oách! Đấy mắt e cũng giống như vậy đấy các mẹ ạ!
Ðề: Có mẹ nào MẮT MỘT MÍ vào đây chia sẻ với e ! Trời ơi, lần đầu tiên em nghe có vụ đánh rớt , vì mắt 1 mí, rùi mẹ người yêu kg chấp nhận vì mắt 1 mí. :|, sao kì khôi vậy... đúng là trên đời chuyện gì cũng có kì đc
Ðề: Có mẹ nào MẮT MỘT MÍ vào đây chia sẻ với e ! tớ mắt 1 mí nè!!!!!!!!!!!!! ôi, vừa hỏi mẹ chồng tớ..."mẹ ơi, mắt một mí là ghê gớm lắm hử mẹ?" - mẹ chồng: "chả thế thì thế nào... trần giời hảo hạng..."hu. mà thôi, mặc kệ đi chứ, người thế này người thế kia. mấy bà ấy chả ghẻ gớm gấp vài chục lần mình ý chứ! như thế chả khiếp à! thêm nữa, cái người mà hay áp cho người này thế này người kia thế kia..chả xấu quá đi chứ! hứ. khỏi cần lo. ko cho lấy thì thôi, ta tìm người khác yêu cho sướng. bạn biết không, mấy cô bé mắt một mí nhìn đặc biệt lắm đấy! ko phải ai cũng có nét riêng như vậy đâu. chúc bạn sớm tìm được sự thanh thản trong tâm hồn!
Ðề: Có mẹ nào MẮT MỘT MÍ vào đây chia sẻ với e ! úi zui, em 2 mí, nhưng đúng là lần đầu tiên có ng chê 1 mí là đanh đá đó ạ
Ðề: Có mẹ nào MẮT MỘT MÍ vào đây chia sẻ với e ! Thế là chứng tỏ cái suy nghĩ đó chỉ có ở mấy bà "mẹ chồng" thôi! hixx hix. vậy mà mẹ nó ko bị bà ý nói thế là may rồi! còn e thì.... 1 mí với 2 mí, mắt nào chẳng có ng đanh đá, ng hiền lành. Nói kiểu như kỳ thị vậy! haizz
Ðề: Có mẹ nào MẮT MỘT MÍ vào đây chia sẻ với e ! công nhận cái vụ mắt 1 mí em cũng thấy mọi ng nói là ghê gớm..cơ mà em cũng ghê gớm thật đấy chứ...bjoo mà cứ sống cái kiểu ai nói j cũng vâng ạ dạ thưa thì có mà bị chèo đầu cưỡi cổ ah..hjhj nhưng về vụ thẩm mỹ thì em ko biết trang điểm sao cho đẹp,,mọi ng cũng nói là mắt 1 mí có nét đặc biệt..hjhj thôi dành tiền đi bấm mí hàn quốc nàng ơi hehe
Ðề: Có mẹ nào MẮT MỘT MÍ vào đây chia sẻ với e ! Ớ!!! mình mắt 1 mí nè, chỉ thấy tự hào và vui vui thôi vì thỉnh thoảng đi mua sắm, bị mấy em bán hàng ríu rít tiếng anh, các em í nhầm tưởng là người hàn quốc!!! haha! (em gái mình còn thường xuyên hơn vì nhìn nó ko khác gì người hàn hết). Vụ bảo mắt 1 mí đanh đá, ghê gớm... thì mình mới nghe thấy lần đầu! Hehe, chồng mình ko chê là được rồi!
Ðề: Có mẹ nào MẮT MỘT MÍ vào đây chia sẻ với e ! ui xời, ngày bé thì mình cũng hay thấy mọi ng chê mắt 1 mí, nhưng giờ lớn mình chả quan tâm và thấy bt. mình có khá nhiều bạn mắt 1 mí nhưng to và đẹp lắm. xã mình cũng mắt 1 mí, gen nhà chồng mình là mắt 1 mí nè nhưng mình thấy bình thường, 1 mí mà to còn đẹp chán. xã mình cứ bảo có con gái mà mắt 1 mí thì lớn cho đi phẫu thuật nhưng mình thấy mắt to thì nhìn giống gái Hàn , gái Nhật cũng đẹp mà
Ðề: Có mẹ nào MẮT MỘT MÍ vào đây chia sẻ với e ! Trang điểm thì e ít làm lắm! cho nên cũng tù mù! e thấy có mỗi cách dán mi giả vào là làm măt to hơn đấy! chuẩn! hhii.mắt 1 mí thì mới đặc biệt chứ 2 mí thì quá bth rồi mẹ nó nhỉ! ko phải phẫu thuật j đâu mẹ nó ạ!
Ðề: Có mẹ nào MẮT MỘT MÍ vào đây chia sẻ với e ! thế thì hay rồi! he he. e mà trắng trẻo tí là cũng giống sao Hàn Xẻng chứ chẳng đùa! đằng này ko được như thế !