ko biết hoàn cảnh gần giống nhau thì cảm xúc có giống nhau ko Thương nhỉ? Tớ thì lúc nào cũng mong ngóng chồng về. Thỉnh thoảng ông í có việc tạt qua Hà Nội 1 lúc rồi lại về HD, cảm giác chồng đang ở HN mà ko về đc nhà là cực kì đặc biệt nhé, nhơ nhớ và khó chịu lẫn lộn. Còn hôm nào mà ông í về nhà đột xuất thì mừng ơi là mừng.
Xã tớ hay đi công tác, tớ cũng chả cảm thấy gì vì ông ấy đi ngắn ngày. Giờ đi 3 tháng, 1 mình chăm con (dưới sự hỗ trợ của cả nhà ngoại) thấy trống vắng lắm. Nhiều lúc thấy tủi thân , mặc dù lão ấy mới đi có 1 tuần và tối thì toàn chát chít, vợ chồng, bố con nhìn nhau cả Với cả chả có ai để "anh ơi, lấy cho em... kìa, bố ...." thấy hụt hẫng, phải tự làm lấy các thứ hết , ko có ai ... phục vụ Phục mấy nàng chồng xa
Chắc chắn là giống nhau rồi ! Tớ cũng mong ngóng lắm , hôm nào mà biết chồng về ấy , cứ nằm chờ không dám ngủ, lúc buồn ngủ quá thiếp đi tí lại giật mình dậy nhìn đồng hồ ! Như trẻ con ấy nhỉ ! Cuối năm ngoái tới năm nay chồng tớ hay được đi CT ngoài này, tớ thấy cuộc sống gia đình thích thú cực kỳ !
Thấy phục nhà tớ với nhà NGọc chưa ? Chồng tớ đi tính từ thời điểm yêu tới giờ là được 10 năm . Yêu được 2 tháng thì đi và về được 1 năm lại đi tiếp ! Tính từ ngày cưới thì chưa ở gần nhau là mấy , tổng hợp lại có khi ở được 01 năm bên nhau liên tục !
@Ngọc Bin: Ngọc online được bằng di động rồi à, tìm thấy cái dấu gạch dưới rồi à? Tớ vẫn chưa có khi nào thử vào LCM bằng cái Star chồng tặng, vì từ hồi được tặng đến giờ chưa được ngồi ở cà phê có wifi ( (mà chính xác là từ lâu lẩu lầu lâu rồi chưa được ngồi cà phê)
hi hi gợi ý là lâu lắm chưa được ngồi cà phê! Hoặc là tối này chồng về mời đi ngay hoặc là hôm nào HR off phải có tiết mục cà phê ngay cho Trà !
Tớ hiểu và thông cảm với Hạnh và rất khâm phục bà Thương Chồng ở nhà lù lù chẳng làm được gì, ngứa mắt chỉ muốn đá cho 1 cái Nhưng chỉ cần đi vắng vài hôm là cảm thấy trống vắng và nhớ nhung kinh khủng. Chồng tớ đi công tác cũng nhiều, hồi tớ bầu Minh là đi ĐN 1 năm, đẻ xong được mấy tháng lại đi SG 2 năm. Cảm giác mấy năm trời đấy như sống trong địa ngục, lúc nào cũng ở trong tâm trạng " 1 mình chống lại mafia". Giờ cũng thỉnh thoảng phải vào Đà Nẵng nằm vùng 1-2 tuần nhưng quen rồi nên đỡ nhớ hơn. Thôi, Hạnh chịu khó làm gái đẻ 3 tháng nhé. Khi nào chồng về truy lĩnh sau
Hôm nay tớ thấy nhà cửa thật vắng vẻ, không hiểu nhà mình đi đâu hết, mỗi tớ với Trà, Thương và Hạnh cò vịt độc thoại Thứ 6 máu hơn thứ 7 à?
Trà ơi, tớ chuyển đô về nhà bà ngoại rùi, không ở Kim Liên. Ở nhà một mình tớ không vật lộn được với 2 đứa.
Tớ điểm danh cái, hehe theo đúng qui định. Đọc mấy bài tâm trạng xa chồng đi công tác của mấy bà nghe "cảm động " ghê, mình chưa biết cảm giác đấy, từ hồi lấy nhau chưa p đi xa quá 2 ngày. nhưng có khi thỉnh thoảng xa nhau thì tình cảm lại mặn nồng hơn, vì lại tìm được cảm giác nhớ nhung như hồi yêu. Khỏi phải lo tìm bí quyết hâm nóng tình cảm vc.
Hôm nay tớ đi XN trước sinh và kết quả là mức đường huyết cao, ngấp nghé mức tiểu đường BS bắt tớ phải ăn ít đi (dù tớ tăng cân ít), thậm chí là chỉ ăn lửng dạ chứ không được ăn no hu hu Tớ có mỗi cái sở thích là ăn uống giờ lại bị hạn chế thì có khổ không cơ chứ? Có ai biết về TĐ cho tớ hỏi với: Tớ mới tăng có 7kg thôi, HA vẫn bình thường mà sao đường huyết của tớ tận 8,4 nhỉ?
-------------------------------------------------------------------------------- Ọp đê. ọp đê Ọp nào ọp nào Ọp không ọp không Ọp bàn 1 số vấn đề sau: - Bàn vụ làm đồng phục cho HR vì hè sắp tới nơi rồi - Bàn vụ học tiếng Anh cho các con - Bàn vụ mua dụng cụ học tập cho các bé sắp vào lớp 1 - Chia tay Trà nhảy ổ.... - Ọp bàn vụ kinh doanh hàng truyền thống ( thạch) của HR cho hè tới Hội trưởng ơi lên kế hoạch đi thôi !!!! Mót ọp lắm rồi.... __________________
Chào cả nhà, tớ vẫn chưa die đâu nhưng mà héo lắm. HA nhà tớ bị sốt xình xịch đến hany là hôm thứ 3 rồi. Tối thứ tư đang chơi thì tự nhiên khóc thét lên rồi nôn, tớ sợ quá tưởng con bị lồng ruột liền cho vào BV nhi khám & siêu âm ổ bụng (mà hôm đấy khoa câp scuwu nhi đong như kiến, cùng 1 triệu chứng như con tớ) may mà không lồng ruôt và bsĩ chẩn đoán có triệu trứng của viêm họng cấp do cúm mùa, y như rằng từ đêm hôm đấy trở đi là sốt xình xịch chiều nay con đỡ 1 chút tớ chạy đến cty giải quyét mấy việc gấp rồi lại về đây. Thời tiết ẩm uơng này bực mình quá.
Trà ui, tớ thì không rành rẽ lắm về bệnh tiểu đường đâu, hiểu nôm na đó là do hậu quả của sự thiếu hụt Insulin (một loại hóc môn do tụy hay còn gọi là lá mía của người tiết ra). Bệnh được đặc trưng bởi tình trạng tăng đường ở trong máu và các rối loạn chuyển hóa khác. Hiện nay, các nhà dinh dưỡng khuyến cáo chế độ ăn của người tiểu đường nên gần giống với người bình thường: 1) Lượng bột đường (gạo, bắp, khoai…) gần với mức người bình thường (50-60%) 2) Cho phép người tiểu đường được sử dụng đường đơn giản ở mức hạn chế (đường để nêm thức ăn, cho vào các loại thức uống…) 3) Giảm lượng chất béo (nên ăn các loại dầu, mỡ cá): 20-30% 4) Tăng chất xơ (có nhiều trong rau, trái cây). Nhìn chung là người tiểu đường nên có chế độ ăn gần như bình thường, ăn đều đặn, không bỏ bữa, chia thành nhiều bữa nhỏ trong ngày (4 - 6 bữa). Đây là yếu tố quan trọng giúp điều trị bệnh tiểu đường thành công. Tớ võ vẽ vậy vì mẹ chồng tớ bị tiểu đường tuýp 1, nghĩa là người gầy yếu, ăn nhiều mà vẫn mắc bệnh tiểu đường. Theo kết quả xét nghiệm, cậu chỉ có mức đường cao ngấp nghé thôi, k phải bị bệnh đâu, đừng lo lắng nhá, nhá. Chắc là do rối loạn nội tiết khi có bầu, cơ thể bị chèn ép nên chuyển hóa không hết thui. Vui vẻ, cười nhiều là okie lắm lắm đấy nhé!
Trà ơi, hồi trứoc tớ bầu tuần 32 cũng bị bsy warning vụ tăng đừong trong máu này. Nói tóm lại chỉ là trong nguy cơ tiểu đuờng thôi, giảm tinh bột (tức cơm- nhưng rau thịt thà hải sản thì không sao) và hạn chế măm măm đồ ngọt (cái này nói chung là rất khó đối với tớ , he he). Tháng sau khám lại thì duới mức báo động ngay
Bà ơi, em Bon nhà tôi cũng vừa qua một trận xong, cũng chỉ viêm họng cấp mà sốt mất 5 ngày, toàn trên 39o thôi. Cứ chịu khó cho con uống bù nước (oresol), nước cam và ăn súp loãng, sốt cao quá thì hạ sốt, đương nhiên là phải dùng hết đơn kháng sinh bác sĩ kê. Con ốm là chán nhất đấy, nhưng đừng stress quá nhé. Mẹ cũng đừng tham công tiếc việc kẻo mệt mỏi bơ phờ k chăm được con. Hi hi, nhà cửa bẩn tí thì mấy hôm nào có hứng rồi dọn, công việc cơ quan rồi cũng khắc xong. Chúc HA mau khỏe để mẹ còn tám với các mẹ HR