Hix, lâu ngày ko vào nhà mới bị chị bongcuame bắt bài hehe. Ah`, chị Hada ơi, cô bé này ở ngoài có khôn mặt rất ư là giống chị nhá, giống ko tả nổi i'
huhu, tại từ sáng tới giờ ngồi ngâm cứu, buồn ngủ wa, ngồi nữa là ngủ gật liền nên vào đây để tự đánh thức mình dậy
Bé Na con chị Linh cũng trong hôi lamchame, hum trước em có tới nhà chơi. Em với ông xã em rất ư là ngạc nhiên, vì giống chị quá chừng lun hehe http://static.panoramio.com/photos/original/33106986.jpg ( chị vào đây xem ne`)
em cũng kg có đi ăn được ..nên đành lục tủ lạnh lấy hamberger của con ăn dư ăn đây!!!!!!nói dư chứ cũng mới cắn 1 ít à! và 1 gói kẹo skittles....hôm wa đợi chị wa chừng...
cô trang qua nhà linhtran chơi hỉ>?có na em và ngọc như ý nữa..hôm wa chị hà chở chị đi ngang đi cty e đấy.sau dạo này chẳng vào nhà này nữa ..khai mau nha!
Hello cả nhà chị Cả ơi, em vừa vào vp nhưng đói bụng quá nè Chả hiểu làm sao mà lúc 10.30 ăn 1 tô phở 1 trứng gà 11h về đến nhà thấy đậu hủ ngon quá ăn 1 chén, rồi ăn tiếp 4 miếng dưa hấu lúc 11.30 mà sao cái bụng nó cồn cào, nôn nao.... chả hiểu .....
Hic, em vào thường i' chứ, mà chỉ hóng hớt được vài câu, còn lại là đứng do`m ko ah`, hem có chuyện gì để 8 cả, oan cho iêm qua huhu