Mẹ bé ngồi giửa đúng hem.....vậy tui tự giải oan cho pà lun.....bé ý giống mẹ....nói thim một câu cho bà mát tim gan phèo phổi nè.....nhưng người đẹp giống nhau....kekekekekekeekeke
hôm bữa Ngà chỉ cho chị ngõ nhà e mà tối wa, chị bị gọi về nên chưa ghé được, hôm nào cuối tuần ghé phá đám 2 mẹ con nhé
Gặp bé xong rồi về nhà em cứ nghĩ mãi chuyện này, seo mà giống thía hihi. Ngay cả cái miệng nói chuyện cũng vậy i'. NÓi chung là 2 cô cháu xinh giống nhau.
To là tại vì sau nỳ có hơi giai nên nó to đấy bà ợ....chứ ngày xưa còn bé tui còi lém.....hẻm tin hum nào cho bà koi hình nè...Nếu sợ con gái sau này to tui cấm tiệt hẻm cho đi gần con giai,bám hơi...to....xấu :finga::finga::finga::finga:
chắc trở về chế độ đen đủi lợi rùi chị ợ. em có biết đâu,người ngoài mới thấy được chứ. em cũng chỉ ở nhà thui à. mà ở đây ắng nóng quá! chị lâu lâu chạy vô thì cóa,em ngày nào chả vô..he he he