Bà vào Siêu thi 67 Trần Duy Hưng , hoặc qua 50 Ngọc Khánh xem sao , bà chủ quán ăn Hàn đó trước là chủ siêu thị bán đồ Hàn nên cũng bán đồ này cho ai biết hỏi đấy ,mai mấy giờ bà xuống HN thế ?
Chị, chị trả lời em với chứ, lượn đi đâu sớm thế? Em mà không biết làm mắm tép em bắt đền chị đấy nhé....
Chị hay mua lung tung lắm hội chợ tết , rồi bà cô gửi cho ở trong nam ... linh tinh không nhớ nữa , mắm tép thì vớ được mớ tép ngon lại tự làm , nhưng mấy lọ này thì mua hình như trong hc !
Úi không đâu cái gì cũng bán có mà thành hiệu tạp hóa , em thử làm theo cách này xem Đang trả lời cô nương đây ! em thử làm cho các bé măm nhé , HC nhớ ra chỗ chị !
Cả ngày mai tôi làm việc ở Viện NN. chắc chỉ tranh thủ ra chỗ bà thôi hoặc là trên đường về thì gọi cho bà. Bận quá k có tg 888 chuyện. Đành để khi khác vậy
Hứ chị ơi em nào có món j đấu toàn vào mấy topic của các chị khéo tay hay làm để học hỏi thui.Ngày mai em định đi mua ốc về ăn cuối tuần nhưng chị cho em hỏi làm thế nào để cho món ốc nhồi không bị đen.Em nấu ốc chuối đậu nước cứ đen thui ý.
Đen là do em chưa xử lý kỹ chuối đấy , em tước vỏ thái lát hoặc thái khúc dài quãng 4-5 cm ngâm nước muối, xong trần qua nước sôi , ướp với nước nghệ , phi hành xào lên rồi nấu thì đen sao được nhỉ , làm lại xem sao em nhé , nhớ gần bắc ra mới cho bỗng đun sôi rồi thôi đừng để nó sôi sình sịch là kém chua và mất mùi đấy !
Tôi không quên đâu , nhưng mai tôi cũng không ở nhà ,lượn mấy chỗ , có gì bà ới trước nhé !!! Chị gửi em rể họ tận Hà Đông em ạ !phải là bỗng rượu nếp em nhé !!!
Cho socola vào , trông vui mắt , cu bé trầm trồ mắt tròn xoe : Bánh Mouse chanh leo , chiều về trang trí nốt :
Nhìn món Caramen của chị mà thèm quá, chị ơi, chị trang trí trên bề mặt là socôla hay là đường caramen ạ?
Cái bánh Mouse chanh leo của tôi trần trụi mà vẫn bị ăn thịt rất nhanh hu hu !! Nước dâu ta nhà tớ ngâm suốt từ năm ngoái vẫn thơm ngát mùi dâu , mùi vị dường như vẫn vậy , bảo quản tủ lạnh , món này tớ năm nay có làm bán với giá 50k/chai 0,5lits chỉ làm được 40 chai thôi các mẹ nhé : Cả nước sấu : Màu vẫn tím rất ít đổi màu :
Giờ mò vào đây mới biết top của bà chị. Nhìn món ốc lạnh lại xèm xèm quá đi mất ... Chị chỉ cho em món cơm cuốn shushi nhé ! Chúc nhà chị luôn đông đúc