Hic, lâu lâu mới lên đây. Giờ lội không biết nên đi đến dòng nào. Các mẹ ơi, sao mình không chuyển sang tầng 2 cho đỡ lội các mẹ nhỉ. Cực quá. Giờ ko biết nên lội ở trang nào bi giờ. Susu của em vừa mới bị tiêu chảy hết 4 ngày, do ăn chocolate của thằng Kinh Đô đấy. Nghĩ mà giận thiệt. Mua cái bánh kem ngày 8/3, nó cho 1 hộp sô cô la 6 cái bông hồng, cho Su ăn có 1 miếng, mà tối hôm đó con nôn ói toàn nước vàng, thật thương. Cả đêm cứ ói mãi cho đến sáng luôn. Mặt đờ đẫn vì mệt. Mẹ cũng đờ đẫn vì tối con quấy bắt mẹ bế đứng suốt đêm. Đi tiêu chảy 3 ngày liền. Giờ đã đỡ rồi. Ghét cái thằng Kinh Đô quá các mẹ ạ! Cái bánh kem 2 tấc cũng hết 250k của em. Tiền thì ko tiếc, mà nghĩ cái chất lượng của nó đáng chê trách quá.
Chị nghe nói Kinh Đô đã bán thương hiệu rồi em ạ, bây giờ của hàng nào tự sx và chịu trách nhiệm nên nếu người chủ shop giỏi tốt thì mình may mắn và vẫn có thể xảy ra chuyện bánh cũ, tốt nhất đừng cho trẻ con ăn kem, vì kem cũng khó tiêu
Bà con, coi Bongcuame ăn hiếp ng hiền lành nè, thấy ng ta hổng nói là tranh thủ nói ng ta" lựu đạn", hổng nhịn nữa:axe::axe::axe:
mẹ bun muốn mua bột ăn dặm wakodo của Nhật, có mẹ nào biết địa chỉ tin cậy có bán bột wakodo cho mẹ bun biết nhé. xin chân thành cảm ơn.
đề nghị đổi avata hình mới đi...bé lớn rồi muh còn để hình lúc nhỏ.....đúng là quá ngon huh...trưa nay tina cũng mới ghé đó làm 1 ly...kakakak...gặp em chiến mắc cỡ...nghĩ đến chuyện hôm qua cười bể bụng luôn ah'