đúng rồi chị Cả ơi.... cao huyết áp ko theo kịp tụi trẻ đâu...đầu hàng nhảy cóc là biện pháp tốt nhất ý nha
Hú hú.....chú ý ...chú ý.....có một con cóc mập nhảy qua nhảy lại cho cả nhà nhớ tới mình nà....mừ hỏng biết có ai nhớ mình hôn ta ???? ...đuối quá khg xem hết mấy chiện 888 của bà con ....đành nhảy cóc vậy.....
ui trời... trưa nay muh e vào nhà là em bắt tin này gọi cho chị rồi...trưa nay em lang thang coffee world nè.... rồi vòng vòng diamond mình ơn...thấy mọi người hôm qua đi ăn chơi quá nên ko dám rủ rê nữa....hic hic hic...
Mừng chị iu về nhà, hic, lâu lắm rùi k gặp, nhớ quá, nhớ quá, hic hic...vào!!!:yawinkle::yawinkle::yawinkle:, chị khỏe ơi là khỏe rùi phải k nè??
Chị Phượng ơi, ngoi lên tí iiii, lặn lâu quá nè, hic, em chờ hổng nổi, em buồn ngủ rùi, hic hic!!!!!!!!!
Bạn có ăn bánh kem Kinh Đô thì nên chọn chi nhánh ở Cao Thắng& ngã 5 Gò Vấp. Vì 2 chi nhánh đó do ng nước ngoài tiếp quản nên vệ sinh cao hơn, số lượng bánh cũ cuu4ng ít hơn& tât nhiên giá cao hơn. Chứ Kinh Đô giờ chì còn thương hiệu, mệt mỏi lắm Gigisusu ơi
ghét bà tina k lo giải đáp cho người mới. em giải thích lun.he he..chị xem trang đầu là biết liền à. 10/10 tức là ngày mở topic này chị nè.nên mí chị í cho thành tên hội lun. mà cũng mang 1 ý nghĩa nữa là hội các mẹ điểm 10/10 í -giỏi việc nước,đảm việc nhà ...khà khà (đảm hay k thì chưa biết,đảm nhất là việc 888 đó chị ) hi hi h i... chỉ sợ chị k có time ghé 8 thôi,còn ọp ẹp thì hú hí nhau đi cho vui chị nhé!