củm ơn nha...2 nhóc có hồ bơi nhân tạo òi.. i,..hôm nào đi đầm sen nước chơi bà!cho t biết được khả năng của bà trong các trò chơi chui ống,vượt thác đi..
Sung sướng chưa, tui thì vẫn chưa ăn, có sự cố trong CTY, sếp tiệu tập gấp luôn. Giờ vừa 8 với bà vừa chờ ổng nấu đồ đem lên ăn nè
Bà biết khả năng của tui rồi mà cứ khoái hỏi hen. Tui mà vượt thác, chui ống thì k khác gì Hollywood luôn đó, nói nghe cho sốc nha:shock:Bay vèo vèo khỏi theo ống với máng luôn:yawinkle:
bà đang sung sướng trong cái sung sướng thì có...con người ta đôi khi phải than thở trong cái sự hãnh diện.. bà đừng nói là kg hiểu nha!
Thì tui bị gọi là chằn thì lâu lâu phải dụ ai đó chằn hơn tui để tui còn đeo mặt nạ lại được chứ, hì hì hì hì hì
t khoái lắm ...nhưng ngại vì cưa sừng làm nghé..hôm 30/4 đi có bà má chồng và má tui lun.. vậy mà t cho cả nhà giữ con để t lượn lờ các ống cùng em gv.. cuối cùng con gái t đi mua đồ với bác 2 mà tưởng đi lạc ..ai cũng đè t mà la..hichic
Cái này bị la là phải rồi, mai mốt có đi cho tụi nhỏ đi chung với bà luôn, thế là k có chứng cứ, hết bị la. Mà 3 mẹ con bà dư sức cùng nhau qua lọt mừ
bà ăn cho no nha!rùi ngủ cho nhiều nha!.. nhưng mà 3 mẹ con t sẽ kg bao giờ trượt sau bà.. vì bị kẹt ống là đời 3 mẹ con t xem như ngõ cụt:axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
Hổng nghe tui nói hả, tui đâu trượt ống, bay vèo vèo luôn, trượt sau tui đảm bảo k bao giờ kẹt, tui mở đường là thông thoáng hà
Các mẹ ở TPHCM ơi, chuyện là mình thèm ơi là thèm món ngon ở SG. Sắp tới mình sẽ tìm quán ngon mà ăn, nếu các bạn đã từng ăn ở đâu mà không thể quên được thì xin chỉ cho mình nằm ở quán nào dùm nhé: 1)Bún bò 2)Bún măng vịt 3)Bún chả cá Nha Trang 4)Bánh xèo 5)Bộ chiên 6)Gỏi gà gỏi vịt 7)Hủ tiếu nam dzang 8)Bánh cuốn 9)Bún thịt chả giò nướng 10) Bánh canh giò heo Tạm thời 10 món, để xem có ai giúp không cái đã, hihi...