to thì giống bà lucifer..mẹ nào con đó cũng bình thường thôi muh...to nhưng vẫn đẹp thế nên bã có chồng hiền, chồng đẹp chồng ngoan và số trzai nhí theo chọc nữa đó chị...heheheheh
thiệt ko vậy...??? đúng là chắc tại tui hỏng có hơi trai nên nhỏ tí thế lày... giờ có hơi dzai rồi muh vẫn chưa to lên được,chắc quá tuổi thì phải......thiện tài thiện tài
đã thế thì cứ làm chocolate lựu đạn quăng ,ném, chưởng bongcuame trả thù cái vụ kêu em lựu đạn...akakkaka...( sao giống gài độ quá ta....??? kakakakak)
Alo alo có mẹ nào rảnh đi bệnh viện ung bướu đường nơ trang long quận bình thạnh với tina thăm bé Toàn ko ah ! Tầm 2h chiều Nha . Thanks
hôm nay mắc 2 nhóc rồi e ơi!cũng tính cho su đi theo nhưng sợ su về suy nghĩ lung tung...cho chị gở lời thăm đến gia đình bé nha !cám ơn e nhiều!
hội 10/10 là tiêu chí các bà mẹ giỏi đấy, nấu ăn giỏi, chăm con giỏi, chăm chồng giỏi, và cả chăm bản thân mình giỏi nữa...ehhehe...HỘi mình là hội càc bà mẹ tphcm 10/10
tại mấy người ka đang busy lội ngược dòng nên chưa kịp trả lời ý uh...chứ đã vaò hội ai cũng thắc mắc giống như mẹ nó đấy....ahhahahah
hi chị...nhớ chị quá trời...ai cũng nhắc chị hết ah.... chị khỏe không dạo này thấy chị ít vào nhà quá.. tình hình ăn uống của cu nhóc thế nào rồi chị...tốt hơn nhiều chưa ??
tại sao lại không đặt bánh nhà Sure vừa ngon, vừa rẻ.... lại an toàn ===> chắc chắn là bánh mới nữa....ehehhehe
thế muốn thế nào đây nhỏ .... ùa muh phải gọi lớn chứ... tướng sure gấp 5 lần mình.... thôi thì hum nào gặp thưởng cho Sure cây kẹo mút nhé