cám ơn em nha..vì chị cố gắng thực hành đảm đang việc 8888 nên phải lội ngược dòng gom tin tức và bắt chân bắt tay người mới nè....ehhehehe
giống tòa án quá...tướng sure làm chánh án coi được àh nha... giờ nhà mình có đến 3 người bảo vệ chị em phụ nữ hội mình đó là Anhtuan,Lucifer,Sure
thấy em làm việc mệt nhọc cả nhà lo lội để em đi ngủ sớm lấy sức hum nay còn đi họp đó muh.....thấy cả nhà suơng em nhiều ghê chưa
vì bé toàn lên sg rồi nên em ko đi cần thơ nữa..với lại ông mập nhà em bận ko đi cần thơ tối thứ 6 được nên thôi ....mấy chị em lại coffee nữa đó huh...
chắc phải kiếm mối socola khác để lấy socola trắng đổi socola đen măm măm quá...muh tình hình hỏng biết kiếm được socola chỗ khác ngon như socola của sure ko thôi....ehehhehe
người ta thuơng người , hiền lành nên thế đó muh...ai như sure....:twisted::twisted::twisted::twisted:
sao vậy... có chứ tính 2 h đi muh đến giờ chưa có ai confirm đi với tina nè...có sure đi chung tốt ..V6a5y dời lại 4h đi nha..cho mát mẻ chút..
la là đúng đó đi chơi muh hỏng dẫn con chơi lại chơi mình ơn......muh lạc thiệt mấy người kia ko la chị cũng khóc hết nước mắt ý
muh cũng đừng nên tụt trước bà sure..sức bã tụt lọt 1 cái là đưa 3 mẹ con chị xuống nhanh hơn...lỡ chẳng may nhanh quá té ầm bã đè 3 mẹ con là cũng tiêu....thiện tai thiện tai
hihihi, chị ơi, vẫn còn kế hoạch en chưi mỗi cuối tuần mà chị, nhất là e đang đề nghị công ty mai mốt cho nghỉ chiều t7 đó, vậy là từ trưa tới tối t7 nào cũng phải kiếm điểm ........để ngồi tới chiều mát e mới về
okie chị, tầm đó chắc có họp cũng xong rồi chị chỉ hộ e đường từ chỗ lý chính thắng đi tới đó nhé, ko có e vừa đi vừa hỏi lại lạc lung tung nữa thanks chị iu,