khá khen cho mebecoi nhé...đi làm về thì về với con đi...còn la cà...... hum nào stress thì mới la cà chứ .... nhớ gọi chị....ehehhehehe
lý chính thắng chạy thằng ra hai bà trưng đâm thẳng qua trần quang khải , rồi đi thẳng hết đường ra đinh tiên hoàng quạo trái cầu bông đó em... qua cầu thẳng hết đường quẹo trái rồi bo cua phải ngay ngã 3 phan đăng lưu đi từ từ sẽ nhìn thấy bệnh viện trung tâm ung bướu liền ah..đến nơi gọi chị nhé
tina ơi..chị chỉ biết quán liến húa à!còn e mới biết quán hủ tiếu nam vang ''hiến lúa ''nào mới mở vây chỉ chị với
ok...trưa thứ 7 chị sẽ rinh con theo.. chiều mát mát chồng ghé ngang rinh 3 mẹ con dìa..đỡ được 1 chuyến phải ngồi sau xe ôm........í!
bả đang tính trả thù gì đây..cả 2 cách tuột trước và sau đều hông khả thi.....mạnh ai nấy tuột đi..nha!
thì liến húa võ vă tần đó chị... hồi xưa nó chỉ bán mỗi hủ tiếu nam vang thôi...lúc nhỏ em ở gần đó đến 19 tuổi mới về nhà khu đất thánh đó chị
lúc đầu tính đi 2h nhưng muh 2h thì nắng quá..muh chưa ai confirm đi chung với tina được nên dời lại 4h.... sure kẹt huh... trễ chút đi được hông ??? vì tina cần người nói chuyện lấy thông tin hoặc chụp hình này nọ đó muh
Ủa, sao có vụ bổ nhiệm chức vụ mới nữa hả, bảo vệ mình trước bao nhiêu chị em còn hổng nổi mà kêu bảo vệ nguyên hội này chắc trốn quá