Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới nhà sóc xinh nhé ! tớ nhận đc rồi, cảm ơn nhé. Để tớ tìm xem, hình như tớ cũng có
Su Su ốm thế nào hả An? Đợt này rắn con nhà mình ốm nhiều nhỉ? Tôi ăn chơi gì, nghe 5c váy thì nhiều chứ ko bằng 1 góc bé của bà với bà MA, bà Bon...
Đang có dịch sốt đấy bà nhé, cẩn thận giữ gìn cho em Su. Khổ thân bà hai con ốm mà vẫn p ngồi ở cơ quan, mà công việc của bà bận thật đấy, hôm trước thấy 7h tối mà vẫn lọ mọ ở cơ quan, chắc được sếp iu lắm đây.
Uh công nhận, nghe bà nói mà tôi cũng thấy ớn quá, tôi sắp bước vào giai đoạn cháo lão bột bẹt đây, chắc lúc đấy p hỏi KN bà nhiều. Rồi tôi vừa nt giục con bạn tôi x, có sẽ chuyển ngay.
- Chúc mừng ngày cưới của bạn Quỳnh Văn và Bình Mộc nhé, chúc gia đình 2 bạn luôn luôn hạnh phúc bên nhau. @An: Con lại ốm à? Chúc con mau khỏe để còn đi xem bắn pháo hoa nhé. Chán nhỉ, nhà tôi hiện tại mỗi tôi là khỏe nhất đấy :razz: Mà công nhận anh giai nào cũng thế hay sao ý, ốm mà cứ nũng na nũng nịu như 1 đứa trẻ con,vợ đi làm có tí buổi sáng mà cũng dỗi
Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới vc bạn Quỳnh Vân và vc Bình Mộc Nhĩ nhé. Chúc hai đôi chim câu lúc nào cũng nóng hôi hổi như cái thuở ban đầu, và đặc biệt luôn mạnh khỏe, kiếm nhiều tiền để nuôi dưỡng các mầm non của đất nước. @ S: chồng dỗi thế nào hả Thủy? Mong ba giai nhà S mau khỏe nhé. @ An, Bobo và các bạn có con ốm trong đó có tớ: Mong các con khỏe nhanh lại đi nhé, ốm mệt quá cơ, hic.
Ấy ốm à? Thời tiết này khó chịu thật, trẻ con người lớn ốm hết lượt. Hic. Giang đi làm rồi à? Bận rộn nhưng đừng quên đóng góp ý kiến cho CLB tiếng Anh nhé. Hì hì. Chán nhỉ. Ừ, tớ chỉ sợ không có size tớ mặc vừa thôi. Chúc ba bố con chóng khỏi nhé.
>>Quynhvan, Bình Mộc, Quỳnh Anh: Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng quynhvan, vợ chồng Bình Mộc và vợ chồng Quỳnh Anh. Chúc mọi người một ngày kỷ niệm vui vẻ, hạnh phúc và thật lãng mạn. P/S: 3 đôi này khéo thế, cưới cùng ngày cùng năm. Tớ nhận được rồi. Cảm ơn ấy nhiều. Anh giai vào chưa Thương? Chồng ra mà vẫn có thời gian lên mạng à? He he, chả mấy khi được dỗi mà S. Thôi, chịu khó chăm sóc, bồi bổ sức khỏe cho chồng. Khi nào chồng khỏe thì chồng đền. May hay Kem ốm hả Giang? Chúc con mau khỏi ốm nhé.
>>ALL: Sáng nay tớ vừa đi cắt tóc xong. Về nhà thấy chồng khen đẹp Còn em Tom nhà tớ hôm nay tròn 5 tháng, cân nặng 7,4kg. Vậy là tháng này em lên được 4 lạng. Trộm vía em
Hi hi, xuống tóc thì show hàng đi hội trưởng ơi. Trộm vía em Tom, chị Bon lúc 10 tháng mới 8kg, giờ 30 tháng 13kg
Chúc mừng ngày cưới các bạn Bình Mộc, Quỳnh Vân và mẹ Sóc xinh, chúc gia đình các bạn mãi hạnh phúc, vui ve nhé. - Các bà có con ốm (trong đó có tớ): Mong các con mau khỏe, 2 đứa nhà tớ cũng lăn hết rồi, chị thì sổ mũi suốt, thằng em vừa sốt vừa ho, sổ mũi. Mẹ cũng đau hết cả đầu. @Ngọc Bin: Chúc mừng em Tom nhé, Bòi nhà tớ hồi 5,5 tháng thì được 8,8kg, giờ thì tớ chưa cân. Đề nghị HT show hàng đi nhé, tớ cũng đang định cắt tóc ngắn nhưng lại tiếc công nuôi tóc mấy năm rồi (tóc tớ đang dài đến cạp quần rùi).
To: Quynhvan, Bình Mộc, Quỳnh Anh Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng các bạn. Chúc các bạn một ngày kỷ niệm vui vẻ và thật lãng mạn.
Bà ko lên tinh thần đi mà lang thang khuya thế này hả bà? Vụ chán sếp muốn nghỉ việc bà giải tỏa lấy lại cân bằng được chưa bà?
Các bà ui, tự dưng lại máu đi xem phim, nghe các bà khen Avata mà thèm quá, bà nào đã đi xem rùi chia sẻ tui ít kinh nghiệm nhé, xem vào giờ nào là hợp lý, mua vé hàng nào xem dễ chịu và những gì mà người chưa đi xem như tôi chưa biết nhé...Cám ơn các bà, mà tốt nhất là bà nào có sẵn vé mà chưa đi xem để lại cho tôi cũng được nhé, tôi sẽ thu xếp thời gian để đi đây...
Buồn quá, Avatar mở đợt bán vé cuối cùng và kết thúc ngày 11/3 rùi, mình lúc nào cũng chậm chân, buồn quá, không biết bao giờ mới lại được xem đây, lần sau chắc chắn phải để ý mới được...