hé lu ........ hé lu và........... hé luuuuuuuuuu :shock::shock::shock::shock: 4195 rùi cơ đấy ...............
trời ... lần trước đã mất 1 cái ròi mà k rút kinh nguyệt ... à nhầm kinhhh nghiệm ????? chỗ đó k có camera qua sát à ?????
í cò quá hay .... nhưng nếu chị k lầm là trước khi du hí singapore với chồng foodshop có re mét rùi thì phải :-k:-k:-k
em bận việc chị ợ .... đằng nào cũng ăn trưa nên tranh thủ ra ăn trưa với chị em cho vui .... xớn xác về mừ quên gởi lại tiền bún cho tina nên đang nợ tina đây nè... hehehe , chị lên lúc mấy giờ ????
@ tina : chị gởi bản đồ ở vp ròi nhé, ghé qua lấy nha, à hình hum trước em up lên chưa ??? cho coi dí .....
Chưa ra thành phẩm bán lẻ nên chưa có hàng thử đâu. Để vài hôm bắt đầu bán lẻ chocolate& marshmallow thì có chương trình thử. Mỗi đợt ra mắt s/ phẩm chỉ kéo dài chương trình thử 1 tuần thôi. Có gì tui pm cho bà
Thì cũng có tiền đâu mà xài cho hết Famtran. Kinh doanh gì chứ riêng lĩnh vực của Famtran là thua rồi đó, hổng kinh donah được nì:razz:
Hội trưởng ơi, hội phó nói hội trưởng hay tặng, cho, ưu đãi cho chị em s/ phẩm nước ép nha, Sure đang me đây, khi nào có ới thành viên mới cái nhé
trời, suy nghĩ mới à nha, mà gặp sure trễ quá nếu ko hồi trước cưới là ới rồi, hic xấc bất sang bang luôn đócool:
Minh cung thay suy nghi nay la a nghen, nhung ko phai ko co cai dung. Tuy nhien, hien gio thi van co the du hoc tai cho ma, co qua nhieu truong quoc te tai SG ma. Hihi. Con di du lich thi qua ok roi. Minh cung thich di du lich lam.
Có lẽ thế, nhìn mấy đứa con cô chú hay bạn bè đi du học về, k xấu nhưng mất tình cảm gia đình rồi. Cưới lăng xăng mệt mỏi thế nó mới n kỉ niệm chứ phải k famtran, chứ nhờ dịch vụ n khi lại bỏ qua cảm giác đó cũng mất hay