Hic hic đọc mà thấy khổ thân chị. Đúng là chuyện không đâu vào đâu lại rơi vào người Về lâu dài phải có biện pháp giải quyết (ví dụ như gặp bố mẹ chị kia nói chuyện) đi chứ ạ, chứ để ảnh hưởng tinh thần mình thế này thì có khi mình cũng phát điên mất.
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. đơn giản ý mà e ! vì cái bạn kia bị mắc bệnh Lesbian rùi ấy mà, nguy hiểm wa chủ top ah
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. Mình cũng không hiểu sự tình cho lắm...Đời lắm chuyện lạ nhỉ
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. cơ quan ck m cũng có 1 đối tượng kiểu này. vì là cq nn nên phải nuôi báo cô cậu ấy. Công việc của cậu ấy hiện là pha trà và quét nhà (thích mới làm). Trước thì cũng bt nhưng sau này bị tai nạn hay cái gì đó nên mới ảnh hưởng não và bị như vậy. Nếu ko uống thuốc thần kinh thì nói và chửi bới suốt ngày, rồi đánh nhau ko ai chịu nổi, phải đi viện bao lần rồi. Đợt này có thuốc an thần thì ko nói nhảm nữa nhưng đầu óc chỉ như đứa trẻ lên 2. mà uống thuốc vào thì ngủ suốt ngày. Nhiều khi m bảo ck: em học đại học làm lụng vất vả mà lương cũng chỉ bằng cái chú A kia thôi. Tiền NN chảy vào những đối tượng này ko ít đâu nhá.
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. không tưởng tượng được hoàn cảnh của mẹ nó ntn nữa...em mà trong hoàn cảnh này chắc cũng phát điên lên theo mất...sao nhà nước lại có những cái kiểu chính sách buồn cười thế nhỉ? là đối tượng chính sách thì có phụ cấp hàng tháng chứ ai lại kiểu tâm thần như vậy đi làm rồi quậy phá thì còn làm ăn j nữa trời..ảnh hưởng cả 1 tập thể mà
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. lạ nhỉ điên làm sao mà làm được việc, mà cty của nhà nó hay sao mà lại tự do thế, thích thì làm ko thích thì thôi, chứ là đi làm thuê như bọn mình có mà ngta đuổi thẳng cổ đi từ lâu rồi ấy chứ. Mà mẹ nó cũng kiên trì chứ như mình thì mình bỏ việc lâu rồi, tìm chỗ khác cho nó lành ko thì toi mạng
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. e đoán dở hơi dở hồn thế chắc chưa "chống lầy", làm sao để cụ ấy đi lấy chồng là ổn thôi
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. Bạn ui, đó là điên bệnhlys nên nói nhiều chứ ko phải là người có tính nói nhiều. Nó ko phải lv gì bạn ạ. Thic thì mới làm. Trên này có nhiều bạn kể mấy trường hợp giống y mình rùi.
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. Đấy đấy, giống y hệt cq mình. Mà sao những đứa điên đấy nó giống nhau thế. Con điên cq tớ 9-10h mới đến cq, úp mì ăn xong rùi ngủ, trưa dậy đi mua cơm ăn rùi ngủ, 2 h là xuống quậy tớ. Ơn trời tuần này nó ko đến mọi ngườiah. vậy là bạn hiểu đc tình cảnh của tớ đấy. Thanks
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. khổ thân chị, đang không đâu rơi trúng đầu sao quả tạ. Cứ thế này thì chắc có ngày cũng phát điên theo nó mât Chị gặp ban giám đốc hoặc bố mẹ cô kia nói chuyện xem sao? chứ nhỡ có ngày cô ta đổi tính làm gì đó ảnh hưởng đến sức khỏe của chị, lúc đó phải làm sao
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. Chị thành đau timvaf căng thẳng em ạ. Ban gd vàbm nó đều bit nhưng cứ để vậythui. Ah.2 tuần nay nóko đếncq, hóa ra nó đi điều trị ung thư theo đợt, vậy mà mỗi ngày nó gửi cho mình chục cái tin nhắn vào đt.
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. Sau 2 tuần đi xạ trị , hum nay con điên nó đi làm sớm, đến rửa bát úp mì ăn rùi 9h lượn qua phòng mình nhìn 1 cái rồi đi. Bgio nó gầy hẳn đi nhưng vẫn nhanh lắm. May thế 10h kém nó cắp túi ra bus về rồi. Hic nhìn thấy nó đi qua mà mình vẫn bị thót tim.
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. chẳng hiểu gì hết,chia sẻ cũng khó ...
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. Ngày nào cũng như hôm nay thì bạn sướng nhỉ?
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. Mình cũng ko hiểu gì hết, nhưng mẹ chủ top kể giống như kiểu đang ghen ghét gì với mẹ điên kia nhỉ. đã bảo ng ta điên lại còn bảo ng ta khôn.
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. Vậy là bạn ko hiểu trường hợp của mình rùi. Bạn đọc mấy trang này xem, có nhiều bạn gặp phải y như mình nên mới hiểu. Còn bị điên mà khôn là đúng đấy vì họ chỉ ko bt như ko kiểm soát được hành vi thôi chứ mọi thứ khác vẫn bt như mọi người. Vd như đứa bé lớp 2 xóm tơ bị tự kỷ, tăng động nhưng rất khôn nhé , 3 tuổi ko cần dạy tự đọc chữ vanh vách, nhơ được thủ đô của tất cả các nước . .
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. 2 tuần vừa qua mới sướng chứ bi giờ nó lại đến cq cắc bụp thế này lo ngay ngáy mẹ nó ah. Mọi người cũng lo hộ mình luôn, sáng nay đi làm tớ vào đến cổng đã đc bảo vệ chạy ra nhắc : hôm nay con điên nó lại đi đấy, cẩn thận nhé.
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. Nàng nhắc đến tăng động mình mới nhớ bé nhà mình lúc đầu mình cũng lo tăng động, nó rất khôn nhưng mà nhoay nhoáy suốt ngày ko yên, ai cũng bảo chưa bao giơ thấy đứa nào nghịch như thế, giờ thì biết hơn nên nói là nghe, bảo ngồi yên còn ngồi, đỡ lo Lâu lâu vào hóng xem nàng thế nào, tiện thể bệnh tình của cái cô điên đấy thế nào rồi @_@
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. đi làm việc kiều này thì đúng ra là bị thần kinh luôn chủ top ạ
Ðề: Stress vì bị một con Điên quấy phá ở nơi làm việc. vấn đề ko giải quyết được. Mình biết tới 2 trường hợp điên như này,lại làm GV cơ : 1 người thì cũng được dạy treo hay là nuôi kiểu cái cô điên của bạn,hưởng chế độ bt dù ko phải làm gì ( ko hiểu vì sao...hình như vì nhân đạo),ít lâu sau bị điên hẳn thì mới phải cho nghỉ nhưng hưởng kiểu mất sức ấy,điên mà cũng có tới 3 đứa con,về sau gđ phải mang đi triệt sản. Rồi cũng mãi mới chết... Còn 1 cô mình biết từ lúc trẻ,còn đi đám cưới nó,có 2 con ngon lành rồi tự nhiên phát bệnh k hiểu vì sao nữa. Lúc đầu vẫn được đi dạy nhưng hs nào bị phận vào lớp rồi cũng xin chuyển hết,thế là cũng được dạy treo hoặc chơi dài thôi. Đi chữa mãi rồi đỡ lại đi dạy..lại phát bệnh lại nghỉ...Có lúc gặp nc cũng vẫn rất khôn như người bt,chỉ có điều là ghê gớm và ko biết kiêng nể gì như ngày xưa nữa. Người quen mà gặp cũng phải tránh ko lỡ may nó nổi điên lên nó chửi bới hoặc xông vào đánh thì teo,vì thần kinh họ ko thể kiềm chế được nữa...Nói chung là ghê ghê