bà làm gì vậy trời........kg sao đâu hôm nào qua cũng được ...en uống gì chưa? đừng nhịn xong ăn như t hôm wa là mệt mỏi lun á!
Mấy chương trình của CTY đưa xuống mấy khu công nghiệp dưới này k biết sao lại bị lỗi, đang giải quyết sự cố nên đâu về được. Mới ăn ổ bánh mì rồi, cám ơn bà
Dạ chính xác là em đã ra mắt được 2 lần roài ợ .... 1 lần ở bánh xéo Đinh Công Tráng ... em vừa ra tới ngồi chưa kịp nóng đít thì ở nhà gọi lon ton chạy vìa nhà bán hàng ... thế là hụt ăn chơi, chỉ kịp chào hỏi cả nhà thoai Lần 2 là em ra méc lúc cafe đầu năm ạ ... có gặp chị susu76 và cả chỉ Tin&Tit nữa áh. Còn tina với phơ thì nhẵn mặt mốc em goài Dạo này em ít đi đâu được tại tiệm đang thiếu nhân viên vả lại em cũng đang bị bệnh áh. Khi nào có dịp sẽ 8888 với nhà mình áh
bà ơi, lại mất điện thoại ah, sao lại xui xẻo vậy năm nay là năm hợp với tuổi mình mà sao thấy bà toàn dị ứng với mất mát thui, chán thía
em xem lại có cho con mình ăn thứ gì khác ngoài bánh kem ko,mất công nghi oan tội nghiệp thằng Kinh Đô lắm
thôi, đành phải suy nghĩ theo kiểu AQ, của đi thay người vậy, hihihi, biết đâu đó lại là việc giải những hạn phải có của năm nay thì sao cứ như tôi ý, kiếm được đồng nào tiêu hết đồng đó, thì coi như là hình thức giải xui roài, hehe
hôm nay bà ăn nói hay ghê ha,đi một ngày đàng học 1 sàng khôn,bà 88888888 xuyên lục địa nên học đc nhiều câu hay hay
Thôi mọi người 8888 vui vẻ nhé, em mệt rồi đi khò trước đây Chúc mọi người ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp nhé
oánh dấu trang 4180 nè................mệt quá lội ko nổi nữa...............chúc cả nhà ngon giấc nhé,ai ngủ sau đóng cửa tắt đèn cẩn thận nha,điện tăng giá,trộm cũng đầy đường đấy
lần trước bà Quyên mời hội ăn kem nhãn muh hội ko rảnh ghé ăn ....chắc vì thế Qưyên chưa xả xui hỉ...thế còn giữ lời mời ý ko Quyên....heheheh... vừa mất dt lại bắt khao ăn...ác quá luôn hỉ.... thế thì mua bịch kẹo chia mỗi người 1 cục cũng được...ehhehehe
hic hic hic ...hum nay đi lên bệnh viện ung bướu đi gần nhà chị muh quên ko ghé...thôi để thứ 3 đi vũng tàu về em ghé chị nhé, ăn uống hôm nọ 1 người là 40k chị ah...Thanks