đâu có đc em ........ khách mối sỉ của chị phải giữ đẹp lòng họ chứ ,khách hàng là thượng đế mừ ... mừ mấy ks 4,5 sao vậy chứ họ tính từng 500d đấy em à ...
Hè hè hè, mấy ông 4, 5 sao thì 100 cũng tính nói chi 500 chị ơi. Nhưng chị chiều khách vừa thôi, miễn mình biết chắc giá thành của mình thấp hơn là được rồi
hé hé ..... chọc em tò mò vậy thui ... đừng có mất ngủ đêm nay hao mòn nhan sắc rùi đổ thừa chị ó nha
Nhưng chất lượng trong nước sao đọ được với hàng nhập khẩu chính thức chứ chị. Uống biết ngay, dân 4, 5 sao cũng k dám xài hàng bậy. Bên em cũng hay bị vụ đó mà làm khó yêu sách hoài. Em k như chị, nếu lợi nhuận gấp đôi thì ráng chiều, còn k thì miễn lun. Đuổi khách miết thế nên mới nghèo hoài:mrgreen:
họ thừa biết vậy mà ... họ muốn ép giá chị í mừ .....muốn chất lượng singapore mừ mún giá vn ...hehehe.... bởi vậy chị cũng điên lém ... chị chả thèm gặp nữa, rùi cũng có ng trong trong số họ tự động gọi đến cty đặt hàng... tức cười thiệt ...hehehe
kg thể theo kip nhà này trình độ 8888,đuổi theo đuối luôn,ngày nào cũng lội miệt mài mà kg hết trang..................
tina nhà này ngày nào cũng cập nhật còn đuối huống chi me lala lâu lâu ghé nhà ....thui vào nhà thì gặp gì 8 nấy đê ....
Thức giờ này thì me_lala còn đuổi kịp chứ sáng thì me_lala tha hồ bơi với lặn lun, Mesusu& Tina đua vượt chướng ngại vật cực giỏi