Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 giờ em ít nôn hơn chỉ thỉnh thoảng ăn cái gì ko hợp thì nôn thốc nôn tháo. Thấy dễ chịu hơn mấy tháng trước nhưng cũng hay mệt mỏi. Ợ mong sao mính sớm được thoải mái ăn ngủ tốt như mấy mẹ khác
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Tớ sắp 14 tuần rồi mà vẫn nghén, vẫn sợ mùi kinh khủng và ăn gì cũng khó ăn, ko ăn được nhiều. Chắc phải sang tháng 5 mới đỡ.
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 KHổ thân các mẹ. hì. ráng cố thêm ít nữa sắp qua giai đoạn này rồi mà. Ăn nhiều hoa quả cho mát các mẹ nhé.
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 bầu như chị sướng nhỉ như thế bầu bí còn đỡ ngại chứ nghén mệt mỏi lắm
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 sắp đến mốc 16 tuần rùi. hi hi. Có mẹ nào đi làm tripple test với em ở DH y ko ạ
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 ừ , em chồng chị cũng nghén ói mật xanh mật vàng, xỉu lên xìu xuống, thấy sợ thật.
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Mong em sớm vượt qua giai đoạn này nha ....
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 chị ơi cố lên sắp qua giai đoạn nghen rồi ạ, sẽ chuyển sang gia đoạn ăn tốt hơn và cảm thấy ngon hơn!
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 chúc mứng các mẹ vớt được em Rắn nhé mình đợi em mùi
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Vâng, giá như em được như chị ko bị nghén ngẩm thì tốt. Nghén rùi chả ăn uống mà người cũng yếu đi nhiều. Thanks mẹ nó, hy vọng, hy vọng hết tháng 4 nào, lại tăng kg vèo vèo ấy
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Ông xã các mẹ thích bé trai hay gái vậy. hôm siêu âm 12w bác sĩ bảo khả năng cao giống mẹ thế là chồng em xị mặt , về cứ bảo ko bít đẻ, dù bé đầu nhà em là bé trai rồi nhé. Em thì thích con gái lắm. Được cái cả chồng và bố chồng đều thích con trai thôi
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Mình chả hiểu sao hok ăn nổi cái rì, người cứ mệt mỏi và chỉ nôn khan thôi nhưng ruột xanh ruột vàng ra hết cả. Người thì mệt mỏi vô cùng, luk nào cũng chỉ muốn làm bạn với chiếc giường thôi...........
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Trùi chị giống em thế, hơn tháng em đã phải mặc quần bầu rùi, nhìn bụng em mà chẳng ai tin là 3 tháng chị ạ, ngày xưa bầu bé đầu phải hơn 4 tháng em mới đi mua quần bầu đấy. Chị dâu em đang bầu 38w rùi nhưng nhìn bụng chỉ nhỉnh hơn em có tí thui, em nghĩ đến lúc gần sinh chắc to lắm ý, mà căn bản trước lúc có thai mình cũng mũm mĩm rùi, hịii. Chí lý chí lý, già thì nó khôn hơn bạn bè cùng tuổi mà có gì đâu phải lo. Mọi người đều vượt qua mốc 12w quan trọng đầu tiên nên đều phấn khởi đấy em à.
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Mẹ nó ko phải lo đẻ con gái rồi nó bám đít bố như sam ấy, làm nũng với bố lắm thì sao mà ko yêu cho đc. Như bé con nhà mình ý, bố đi làm về muộn vừa nghe tiếng xe đã chạy xuống nhà ôm bố rồi hỏi ko kịp trả lời luôn: sao bố đi làm về muộn thế, bố có mệt ko, bố ăn cơm chưa, bố đói ko con bảo mẹ lấy cơm cho bố nhé...Rồi là có hôm cứ nằm thủ thỉ bên tai bố : con yêu bố nhất trên đời, bố nằm có rét ko con lấy chăn cho bố nhé. Đố có ông bố nào ko mềm lòng đấy, hihi.
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Mẹ này giống em thế, em cũng chả ăn uống đc ji, mà bụng thì đói cồn cào ( em còn sút cân nữa, mong từng ngày cho nó qua giai đoạn này đi
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Con gái nhà em cũng thế, chỉ suốt ngay có ba thui, chả đoái hoài gì đến mẹ vì mẹ hay quát bắt ăn uống
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Hôm rồi đi s.a 4D ở bsy Chương về vừa vui vừa buồn. Bsy phán giống bố rồi, lúc đó có chồng dỏng tai nghe thấy hớn hở cười như dc mùa...Nhà em đang mong giai mà, có 1 cô công chúa rồi. Thế nhưng mà bsy s.a chiều dài đầu mông của bé có 67mm mà đã 13w rồi, có phải là bé quá ko ạ? Em nghén lắm nên ăn uống vớ vẩn, chẳng ăn dc cái gì ra hồn, từ hồi nghén ko ăn đc bữa cá nào, mấy hôm rồi tẩm bổ đc vài con gà ác đã ghê hết cả ng muốn nôn hết ra... Sữa bầu em uống tậm tịt còn procare thì uống đều đều, mỗi lần uống xong nằm thở vì buồn nôn với cái thuốc ấy, hixxx...
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Thế bé nặng bao nhiêu gr hả chị? 3 tháng cuối mới là 3 tháng tăng kích thước và trọng lượng nhiều nhất mà chị. Chị đừng lo lắng quá.