Tớ thì ngày nào cũng thế không gặp bạn be nói chuyện thì lại bùn ,bùn nhìu cái,nhưng bùn mãi rồi vẫn thấy thế thôi không thay đổi được gì .vậy thì chẳng dại gì mà không sống vui vẻ!
Cái chuyện này tập 1, tập 2 ko bi lắm, nhưng tập 3 bi lắm chị ạ. Mà em cảm vì thấy có mình trong các nhân vật của truyện, và cũng cảm vì đã trải qua cái cảm giác đau đớn khi mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời giống như nhân vật Doãn Hạ Mạt trong truyện.
Có những nỗi buồn tưởng chừng như vô tận Muốn kéo ta trở lại với thời gian Của ngày xưa ấy và của tình yêu ấy
Tự nhiên hôm nay tớ thấy buồn quá, chẳng hiểu tại sao buồn, có nhiều lý do buồn nhưng không biết lý do cụ thể ra sao. Từ sáng đến giờ chẳng làm được việc gì lại lướt vào Web với các mẹ cho đỡ buồn đây. Sếp mà biết chắc cắt lương luôn. Hội nhà mình vắng nhỉ? Chắc ít có mẹ buồn mà toàn các mẹ vui thôi.
Tâm trạng trầm quá. Buồn quá. Buồn vì bản thân. Buồn vì ty. Buồn vì ny. Vừa muốn níu vừa muốn buông. Em phải làm sao đây anh???? Muốn uống vào 1 chút men. Thật ngại quá, nhưng khi đó có thể nói ra dễ dàng hơn những nhiều khó nói. Cả khối óc và trái tim em mệt mỏi.
Chưa được chị ạ. Em cũng ko biết như thế nào nữa. Đang tự cho mình một thời gian để thử thách chính mình. Hôm đó chị có bán hàng ko hay chỉ đi đánh rơi $ thôi ạ?
có những chuyện để có thể vượt wa thì rất khó nếu không có bạn bè giúp đỡ sẻ chia,động viên anh chí ạ!
có mẹ nào gập rắt rối với mẹ chồng ko? còn em thì đang đau đầu với chuyện đó khủng khiếp luôn. em lấy chồng và làm dâu nhưng từ lúc về nhà chồng tới nay ko ngày nào em vui cả. nói về chuyện mẹ chồng và nàng dâu thì em nghĩ chị em mình nói tới sáng cũng ko hết pải ko mấy chị?
Em chưa lấy chồng nên cũng ko biết cảm giác khi làm dâu sẽ thế nào. Nhưng thấy bà chị dâu em cũng khổ. Hic, bao giờ mới qua cái thời phải than thở về kiếp làm dâu. Em mới yêu thôi mà đã thấy áp lực từ phía hậu phương của bên kia rồi.
hôm nay lại có chuyên buồn nữa rồi. hôm nay tôi mới gặp lại nhỏ bạn học chung lớp, nhỏ lấy chồng trước tôi hai năm khi chưa học hết lớp 10 vì lỡ có con, còn tôi thì chưa hoc hết lớp 12. sanh xong nhỏ được mẹ chồng cho đi hoc tiếp.Còn tôi thì mới sanh em bé được 5 tháng, tôi muốn đi học tiếp nhưng mẹ chồng ko cho. bà ấy nói với chồng tôi rằng " cưới nó về không phải để nuôi nó đi học" nhưng từ khi cưới tôi về có ngày nào bà ấy nuôi tôi đâu? mỗi tháng ăn cơm điều pải trả tiền, mà tôi cũng đâu ăn bám chồng tôi đâu, tôi sống bằng đồng lương tôi làm ra mà. Ở cái tuổi 22 mặc dù đã có con nhưng tôi có thể làm lại từ đâu pải ko các mẹ? Tôi còn có thể đi học tiếp và lấy bằng rồi sao đó sẽ có một viêc làm kiếm được nhiều tiền hơn (lương hiện nay của tôi 2.400k một tháng)
Em nghĩ là mẹ tracy nên đi học tiếp để có tương lai rộng mở hơn, sau này còn phải lo cho tracy chứ. Em ủng hộ. Mẹ tracy cố lên.
vẫn biết là phải học nữa, nhưng nhà chồng kẹt thế hơi khó đó! Mẹ nó từ từ lựa lời với nhà chồng vậy nhé
ẹ nó cố gắng lên . cái gì cũng phải có chứng kiến của mình . nói thật gặp 1 người chồng thông cảm thì ko sao ( thế mới nói khi yêu tìm hiểu cho kỹ ) . me chồng nàng dâu chuyện này nói mãi cũng chẳng hết đc . nhưng giờ có hoc rồi . vẫn đỡ hơn trước . tương lai cua mẹ nó mẹ nó phải quyết định / đừng hỗn là đc . và luôn luôn biết tôn trọng bố mẹ . mình thấy đúng thì cứ làm thôi . chúc mẹ nó thành công
Chuyện mẹ chồng nàng dâu là đề tài muôn thủa . Nhà mình bà mới có 03 cô con dâu nhưng cứ có mặt đứa này thì nói xấu đứa kia. Nhưng được cái chị em dâu nhà mình biết tính bà thế chẳng đứa nào thèm nói gì .
EM cũng đang buồn lắm, có những điều chẳng thể nói ra. NHững tưởng có chồng để nói (mà thật ra những nỗi buồn toàn từ chồng mà ra cả) nhưng càng nói thì càng buồn thêm, nói ra để cãi nhau cho nó to hơn ấy mà. EM MỆT MỎI QUÁ RỒI.