Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới các bạn Quỳnh Vân, Bình Mộc và mẹ Sóc xinh. Chúc gia đình các bạn mãi hạnh phúc, vui vẻ nhé.( Hình như trong 3 đôi này tớ mới biết mặt Bình Mộc).
Giờ này Ngọc vẫn thức à? Chắc lại đang ăn cháo hả? Cắt tóc mới chụp ảnh đi Ngọc ơi. Trôm vía em Tom nhỉ. Tit nhà tớ hồi đầu cũng tăng cân nhiều mà bây giờ 20 tháng rồi mới được 11,5kg. Đang giai đoạn chuyển cháo sang cơm nên toàn ăn linh tinh thôi, chán lắm. Thôi tớ đi ngủ đây. Chúc cả nhà ngủ ngon.
Thấy các bà than con ốm, tớ cũng than con ốm đây. Hôm qua vẫn còn đùa nghịch chả làm sao, thế mà đêm ho sù sụ. Sáng ra đã viêm họng rồi. Chán ghê.
Đi Quảng Châu vài ngày mà trang HR tăng nhanh quá .Chúc mừng ngày cưới các bạn Bình Mộc, Quỳnh Vân và mẹ Sóc xinh, chúc gia đình các bạn mãi mãi hạnh phúc và rộn tiếng cười nhé. Các mẹ HR thân mến mình có hàng mới áo sơ mi đẹp và điệu lắm cùng với quần ngố , rất nhiều túi xách mời các mẹ nhé . Đặc biệt các mẹ trong HR mình ưu tiên giảm giá không lấy phí ship.
Con nhà tớ cũng đang không ăn và nôn đây này! Chán Chúc mừng ngày cưới của bố mẹ Mộc Nhĩ, nhà Quỳnh Vân và nhà mẹ Sóc nhé!
Trà ơi chắc ko có vấn đề gì đâu, chỉ cần giảm ăn ngọt, giảm ăn tinh bột thôi, sau này sinh bé xong là lại trở về bt ngay mà, hồi trước tôi chửa em Zon cũng vậy, xét nghiệm xong có lần lên đến mức tiểu đường thai nghén, sau đó điều chỉnh ăn uống lần sau hết, có lần lại gần đến mức nhiễm độc thai nghén, mẹ sợ bằng chết, nhưng sau lại giảm ngay,may quá ko sao.
Bà ơi gửi cho tôi với, tôi nuôi con chả hiểu kiểu gì mà anh nào cũng còi gí. thinhthuongthuong@yahoo.com nhé. Tks bà.
Chúc mừng kỷ niệm 5 năm ngày cưới của các mẹ Quỳnh Vân, Bình Mộc và Quỳnh Anh nhé. Chúc các bạn hạnh phúc mãi mãi. (ờ mà hình như tuổi rắn mình đa số đều mới có 5 năm nhỉ, tôi cũng vậy sắp đến ngày kỷ niệm 5 năm rồi, đang hồi hộp mong thiếp của bạn Hằng, chỉ trừ một số bạn dê sớm: Lệ Thủy, An, ...)
Trộm vía em Tôm, mẹ Ngọc cố gắng phát huy lên cân đều đặn nhé, ko cần nhiều chỉ cần đều đặn thôi. Em Zon nhà tôi 3 tháng đầu lên nhanh lắm, 3 tháng đã 7kg rồi, thế mà đến 1 tuổi chỉ được có 9kg, giờ lại cũng đang ốm mãi chưa khỏi, sụt xuống chỉ còn 8,5kg thôi, chán chả buồn chết
Khổ thân, mùa này khiếp lắm cơ, sáng ra thì lạnh, đến lơp trưa thì nóng , các cô lột áo, bật quạt, về con tớ sổ mũi luôn - cảm lạnh @Trà: uống râu ngô, bông mã đề nhiều vào cho nó đi giải bớt đi, tớ trước cũng y hệt, mà giọng bà BS còn làm mình khiếp lên cơ . Trộm vía em, iu thế . Nàng chuẩn bị op thêm lý do khao đầu chồng khen nào
À quên mất: tớ vẫn còn chưa "đai" thoi thóp hầu con và chờ chồng về S: giai nhớn nhà ấy hết nũng chưa ??? ở cạnh MC là khổ thế đấy, ở riêng, đá cho các ông mấy cái là khỏe hết.
Ngọc: trộm vía, con bà thế là quá tốt rồi đấy nhé. Hôm nào cho xem quả đầu mới nhé. tôi cũng đang định đi cải tiến quả đầu thay đổi cho chồng nhìn đỡ nhàm chán. Bà nào tư vấn giúp tôi vấn đề thì là mà: thằng cu nhà tôi đc 5,5 tháng nhưng rất lười bú sữa. Đói cho bú thì toàn mút mút vài cái rồi nhai núm ti (ăn bình). 4 tiếng ăn 1 lần. Đành đổ thìa, đổ thìa thì khóc vì k được nhai núm ti. Lúc đầu cho ăn cháo theo kiểu Nhật ăn thun thút, mẹ sướng hỉ hả nhưng đc khoảng 1 tuần cũng lười ăn rồi. Tôi cũng đang nghi sắp mọc răng vì dãi nhớt đầy ra nhưng chưa thấy răng nào nhú mà tình hình lười ăn đã được 3 tuần nay. Đêm nó ngủ thì lúc ăn nhanh, lúc ăn chậm mà ban đêm tôi cho nó ngủ thoải mái, khi nào nó khóc thì mới pha sữa cho ăn. thức thì ăn rất lâu, có khi 1,5 tiếng mới ăn xong bình sữa. Có người bảo nó ham chơi vì nó cứ nhai núm ti, k chịu bú nhìn xung quanh cười hỉ hả, thấy người vào là toét miệng ra cười. Tôi đến mệt với cái thằng này, tưởng đứa thứ 2 nuôi dễ hóa ra cũng khó như nuôi con chị.
Con tôi có một giai đoạn như con bà, tôi thay đủ loại núm ty từ ty bẹt, ty cứng, ty mềm... đủ loại bình. Kết quả: con vưỡn thế. Sau này khi con lớn hơn, đọc thêm các tài liệu tôi mới hiểu là con trải qua giai đoạn biếng ăn sinh lý, có bé thì sớm hơn, có bé rơi vào giai đoạn muộn hơn. Có bé thì vòng quay biếng ăn một vài lần. Giai đoạn này mẹ street lắm, nhưng phải kiên nhẫn. Tôi mất khoảng 1tháng oánh vật với con, con cứ ăn là khóc. Khi con ở giai đoạn này tôi cho con ăn ít một, mỗi lần ăn chỉ được 20ml vẫn phải cho ăn, có ngày cho con ăn tới gần 20lần, tính tổng lượng sữa vẫn đảm được gần 1000ml. Vào những giờ ăn của con tôi ép con ăn nhiều hơn để con hiểu đó là bữa ăn chính của con. Mà khi ăn thì cũng chả chuyện trò gì cả, cũng không vác dong đi đâu cả. Trộm vía con tôi lúc 6tháng tuổi được 9,3kg.
Có bả nào có công việc làm thêm gì cho tôi chung với buôn bán gì cũng được. Góp công góp sức góp của gì cũng được. Công việc của tôi chán quá, ko có tí động lực nào cả.
trời, con bà quá bụ. Tôi mơ cũng chẳng được. Cảm ơn bà đã tư vấn cho tôi, tôi sẽ cố gắng học theo cách bà xem thế nào nhưng con tôi thì chẳng thể nào chạy theo con bà được đâu.
Chào cả nhà, tôi vào điểm danh !Hôm nay cn nên ko thấy tăng trang nhanh nhỉ? hi hi. Hôm nay cả nhà tôi đi ọp lớp ĐH, ăn trưa bên Lệ Mật, xong đi karaoke, 5h hơn mới về đến nhà.
Hơ hơ, tưởng có mỗi mình "được" ở với bố mẹ chồng. Nói vậy thôi chứ cũng nhờ vả được ông bà nhiều thứ lắm các bà ạ.