Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! khổ thân mẹ nó...hehe đáng ra chỉ cần làm vài món đơn giản như rau luộc...thịt rán thôi..ai nói mẹ nó làm món khó chứ..cố gắng mẹ nó nhé..em thì chưa có gia đình nhỏ nhưng đc cái nấu ăn cũng ko đến nỗi tệ..vì ở nhà làm đầu bếp cho hoàng thượng (papa) và hoàng hậu Mama bao nhiêu năm rùi mờ...hjhj lên diễn đàn các mẹ chia sẻ nhiều công thức lắm đó mẹ nó ạ
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! hú hú thế thì tính sao chị em còn chưa lấy chồng cơ. mà nấu ăn khó lắm.
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! hjjj....bữa cơm đầu tiên ở nhà chồng của tớ cũng gần như mẹ nó nhưng k đến nỗi thất bại toàn tập như thế. Cơm chín ngon lành nhưng chỉ có món cá nấu là buồn cười. Lần đầu tiên làm cá trắm to, vật vã mãi mới xong được con cá cho vào nồi nấu. Có bộ lòng cá to mọi người rất thik ăn nhưng khổ nỗi lần đầu làm mình k biết nên chỉ rửa sạch bên ngoài rồi thả luôn vào nồi. Đến lúc bưng lên mọi người vớt ra rồi cười rũ rượi. Xấu hổ muốn độn thổ luôn í. Nhưng rút kinh nghiệm từ từ mẹ nó ah, lần sau sẽ cơm ngon canh ngọt thôi.
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! hihi nhá̀ mình cũng làm dâu có 1 ngày rùi ra HN luôn, mấy lần mc ra chơi cũng ko có vấn đề gì hihi, căn bản là cũng cùng quê nên khẩu vị cũng hợp nữa.
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! hihi, em là chúa vụng về, không biết sau này sẽ thế nào đây nữa
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! em cũng chẳng khá hơn là mấy, lần này chưa về ra mắt nhà ngy nên chưa biết tnao, nhưng lão ấy bảo nhà lão ấy hay ăn canh cua,em về cẩn thận phải làm cua, ôi trời ơi từ bé đến giờ em còn chưa cầm đến con cua bao giờ mà bảo em đi làm cua thì em ngất, nó cắp cho thì vừa đau vừa mất điểm ấy ạ.hic hic
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! E có cái tật là hay mất bình tĩnh, có khi làm ở nhà rất cừ nhưng mà đi ra nhà khác thì chịu Canh cua là 1 ví dụ chị ạ :-ss
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! Ôi chị ơi cái khoản làm cua là em cũng chịu chị ạ, hjchjc
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! hi, chắc tại tâm lý nên b mới nấu thành ra như thế ý mà.
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! cua à, tay phải bóp chặt 2 cái càng nó xuống. Nếu có nước đá thì cho vào nó bơi tý rồi nó ngủ khoèo a
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! Mình cũng không nhớ bữa đầu thế nào nữa. Chỉ nhớ lần đầu đến nhà NY ăn cơm, mẹ chỗng tương lai dọn cơm vừa… ngắm con dâu, làm đổ bát nước mắm ra bàn. Bố cồng lấy thìa xúc xúc vào rồi lấy giấy lau. Bà bảo không sao, ăn bẩn sống lâu rồi cười hì hì. Thế là mình biết ông bà cũng không khó tính lắm nhé.
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! bữa cơm đầu tiên khi về làm dâu mình phải nấu bằng bếp rơm cơ, nhưng ko sao vì mình biết đun bếp rơm
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! Mình nhớ ngày đầu ra mắt, ấn tượng nhất là cả nhà răng ai cũng trắng đều và rất đẹp (trừ chị gái chồng), Đến khi ăn cơm 2 bác hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ mình, mình bảo bố mẹ cháu ở quê vẫn khỏe, trời xui đất khiến thế nào mình lại tuôn thêm tràng: "nhưng bố cháu móm mém mất mấy cái răng rồi, chứ không đều đẹp như của bác trai" Cả nhà cười chảy nước mắt, mình ngây ngô không hiểu câu nói vừa rồi có gì mà đáng cười đến thế Sau này xã kể, toàn bộ hàm răng của bố là răng giả em ạ
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! thế ah mẹ nó, cho nó vào chậu nc rồi thả ít đá vào là nó ngủ ạ, em thấy bố em hay cho vào nồi xong xóc xóc cho nó yếu bớt đi rồi làm thì phải @@
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! Thế ko có Mẹ chồng hả mẹ nó?! nấu thế kia mà có mẹ chồng thì chắc die rồi! he ehe. Cố gắng tu luyện trình nấu ăn nhé mẹ nó!
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! Mẹ nó chắc là trẻ quá nhỉ? em nấu không được ngon lắm nhưng vẫn tạm được....hì hì
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! Haha Nhà e thì không phải đụng luôn Mẹ chồng chuyên đi chợ Bố chồng chuyên nấu cơm E thì chuyên rửa bát
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! Bữa đầu tiên thế nào nhỉ? Chồng thịt gà, nấu cơm. Vì em hok biết bật bếp biogaz Bữa 2,3,4: Ăn cỗ Bữa 5: Em nấu thì chồng hộ. Hài chưa thấy mẹ chồng tương lai bảo gì
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! Em cũng giống chủ top, nấu ăn vụng về dã man . Chồng em bảo chả biết làm cái gì cả. hjx. Biết làm mỗi món sữa chua là ngon.