Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! Em cười bể bụng vì câu chuyện của mẹ nó nè. Đáng yêu ghê cơ
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! Em chưa lấy chòng nhưng biết chắc bữa cơm đầu tiên sẽ là ăn lại thức ăn của đám cưới còn dư, không cần nấu nướng gì, mấy đứa bạn em bẩu thế
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! trời, em đọc tình huống của mẹ nó mà cười chết thôi
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! Hehe, nhà nào cũng vậy. Nhưng theo em ý chị chủ tóp là bữa cơm đầu tiên mình ra mắt nhà chồng hoặc là bữa cơm đầu tiên nàng dâu mới thể hiện í ạ
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! Chuẩn chuẩn, thậm chí còn chẳng phải dọn dẹp gì cơ ặc ặc
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! hihi đến bi h thi thoảng mẹ và chị chồng vưỡn nhắc lại và trêu em
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! Bao giờ em mới lấy chồng để rồi ngồi viết tâm sự như mẹ nó nhỉ hihi.
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! Uầy, sao bạn ko nấu các món như bình thường ở nhà vẫn nấu nhể? Chứ giở các món mới ra là tỉ lệ thất bại cao lắm, hic
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! Sao không thấy xuất hiện bóng dáng mẹ chồng nhỉ? Nếu có thì tiêu rồi mẹ nó ah
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! Hôm đầu tiên mình làm dâu mình đánh vỡ hết một bộ ấm chén, và thật ra mình chưa phải nấu bữa nào cho bố mẹ chồng
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! mình về làm dâu mới đầu bỡ ngỡ cũng bị mẹ chồng nhắc khéo.Vì mình k biết khẩu vị gia đình chồng thế nào.Ăn uống khác hẳn với nhà mình.Sau thời gian quan sát cũng như mẹ chồng chỉ bảo.H thì quen rùi nhưng vẫn vụng về, k biết làm nh món cá biệt mẹ chồng làm thay he he
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! mẹ chồng mình mất rồi chỉ còn ba chồng thui, có mẹ chồng thì không biết trốn vào đâu
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! m ở ngoài Bắc lấy chồng miền Trung, 2 miền khẩu vị khác nhau nhưng m chọn nấu món vẫn hay ăn và dễ làm nên ok không vấn đề gì, chỉ có điều khác tí là nêm ngọt hơn ở ngoài Bắc này thôi.
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! nấu ăn cũng cần có cái tâm thì món ăn mới ngon được, cố gắng lên em tay nghề sẽ lên thôi
Ðề: Nhật ký ..........bữa cơm đầu tiên của nàng dâu mới! ối ít ra em tốt số hơn chị, nhà chồng em bị cao huyết áp nên ăn khá là nhạt....Em mua rau về luộc toàn tập+ trứng luộc dằm mắm...Thế mà lại ngon...hjhj..Mấy bữa sau thì đi làm rùi, nên ko phải nấu....chỉ dọn dẹp thôi.