Đây là nhím nhà mình, cháu tên là Trịnh phương Chi lúc tròn 7 tháng. Ảnh chụp bằng điện thoại nên không được nét lắm các mẹ ạ.
Các mẹ thấy nụ cười của con có dễ thương không? Con tên LISA sinh ngày 25/12/2009 , con được 2 tháng rưỡi .... mẹ cạo đầu cho con nên tóc mât tiêu rồi............
hehehe.tui đâu có con gái như bà nên phải show hàng và quảng cáo chứ.ko tomy nhà tui ế vợ thì sao nghi gì hả em ơi?
Đây là thành quả sau bao ngày đánh đu của nghé bự nhà em để tạp lẫy đấy ah.May quá mẹ cháu nhanh tay chụp đc mấy kiểu cháu nó phấn khởi vì hì hục mãi mới lật đc người
Hì, em nghi là có căn cứ hết đấy, bình thường Ỉn nghịch lắm chị ạ nên cứ lúc nào Ỉn ngồi yên một chỗ là chuyện ko bình thường. Có 2 trường hợp xảy ra, 1 là cu cậu dỗi ai đó, 2 là sau một thời gian chăm chú thể nào cu cậu cũng quay ra phát biểu một câu gì đó rất già đời, làm cả nhà ko nhịn được cười
thế à.ặc.iu nhỉ.Tomy cũng nghịch chẳng mấy khi thấy cu cậu chăm chú thế đâu.hehe.tưởng ngồi trầm tư nhớ bé nào
Bác nói em mới nhớ, có khi thế thật vì nhà em toàn bảo Ỉn là Ỉn toàn thích người xinh với người đẹp thôi. Thật đấy, em thề ko nói điêu, ở gần nhà bà ngoại có mấy đứa trẻ con rất thích chơi với Ỉn nhưng chẳng hiểu sao cu cậu cứ lành lạch, có hôm đi chợ với mẹ, Ỉn ta nhìn thấy một cô bé tết tóc mặc váy hồng rất xinh thì cứ ngoái lại gọi thiết tha: "chị ơi, chị ơi" Có lần cả nhà đi chơi, cu cậu ngồi giữa, đến đèn xanh đèn đỏ bố dừng xe lại, có 2 cô rất xinh đang đèo nhau đỗ bên cạnh, thế là cu cậu nhoài hẳn người ra ngoái mãi... ...Theo dõi một vài lần thì cả nàh rút ra được...quy luật :shock::shock::shock:
[/IMG] [/IMG] [/IMG] Chau la Doan Minh Anh, 1 tuoi, tinh tinh vui ve, hay cuoi, rat mong duoc su co vu cua tat ca cac bac, co, chu, anh, chi va cac ban.