tu lap

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi ga trong nuoi 2 con, 31/3/2009.

Tags:
  1. huongtrang

    huongtrang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/2/2009
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Đọc trang đầu thấy cảm thông cho sự vất vả của bác Gà phải nuôi 2con;nhưng càng đọc càng thấy...chán con người bác này quá; con ngưởi quả thật đáng sợ,đáng thương cho người vợ!
     
  2. pa4perfume

    pa4perfume Đồng hồ chính hãng từ ĐỨC

    Tham gia:
    21/6/2009
    Bài viết:
    1,363
    Đã được thích:
    125
    Điểm thành tích:
    103
    đọc cái topic của cái ông này mà bực cả mình . Ông này chắc đầu thai nhầm thế hệ , cũng may là chị vợ đã ra khỏi cái bể khổ , hóa ra cái topic này cũng chỉ nhằm cho vợ ông đọc , chắc ông này muốn nhai thêm nỗi đau của vợ cũ . Đáng lo cho thế hệ mà lão này "trồng người "
     
  3. Bobo và Nghé

    Bobo và Nghé Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Thông gia nhà cafebuon giống y chang nhà mình .
     
  4. mecunxinh-cunyeu

    mecunxinh-cunyeu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/7/2009
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Đọc cái topic này em mới biết có 1 người giống y chang như chồng em, khác mỗi 1 chỗ là anh ấy còn ko nhìn nhận hay cấp dưỡng nuôi con cơ. Phải dành 4 chữ cho những loại đàn ông này là ''bạc ác bất nhân''
     
  5. Cucxinh

    Cucxinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/4/2009
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    83
    Bây giờ khi nhìn ngắm con yêu cười với mẹ,mình mới cảm thấy nguôi ngoai,nhớ buổi chiều tối muộn rét mướt ấy,mình ôm con trong phòng cấp cứu lưu của Viện Nhi TW,con khóc đặc tiếng,mẹ khóc cũng thành tiếng...dẹp mọi tự ái và quá thương đứa con bé bỏng mình bấm máy cho ba của nó...ôi giá như đừng gọi vì câu trả lời là :Tôi không quan tâm đâu nhé,đừng có mà gọi nhé,tự lo lấy đi...Mình chưa biết dùng câu nào cho người đàn ông ấy cho đến hôm nay đọc được câu này "bạc ác bất nhân"
     
  6. mecunxinh-cunyeu

    mecunxinh-cunyeu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/7/2009
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Gửi đến mẹ nó lời cảm thông sâu sắc, chỉ những người trong cùng hoàn cảnh thì mới thấm thía được cái cảm giác đó. Nhưng cuộc sống còn dài và chúng ta còn nhiều cơ hội. Add nick tớ nhé, lúc nào rảnh thì chúng ta nói chuyện.
     
    Cucxinh thích bài này.
  7. Me Linh xinh

    Me Linh xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    1,466
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    103
    Gọi phụ nữ là "vịt", bó tay.
    Chỉ thương cho 2 đứa trẻ phải sống trong môi trường giáo dục thiếu văn hóa như vậy. Còn riêng bác "gà trọi", em chả thèm nói nửa lời. Chia sẻ với mẹ Cucxinh.
     
    Sửa lần cuối: 12/4/2010
    Cucxinh thích bài này.

Chia sẻ trang này