chắc tại nhảy cóc nên k thấy hình này , thankss em nha tina hehehe @ metin&tit : ăn cháo ếch ngon nhở chị nhở , chị nói đúng món này ăn khuya thì tuyệt cú mèo , chị còn ghiền k ??? em chỉ chị nè chị lên nhà hàng Lion city số 45 Lê Anh Xuân , Q1 ( còn 1 số chi nhánh khác) ở đây bán thức ăn singapore k hà , giá thì hơi cao tí ... 80k/ếch. Cái hình cuối tiếc we' , ng chụp cho chị k ngắm kỹ , k thui là đẹp hết sẩy, năm trước có 2 cha con chụp hình như vậy gởi dự thi ảnh đẹp singapore trúng dc chiếc innova đấy. hehehe @ tina : em va metieucan ngắm chụp các cảnh đẹp đẹp vào nhe....
Lucifer ơi, hội trưởng nói Sure là đối thủ của Lucifer đấy, vì n nguyên nhân, bữa nào gặp để còn hợp tác chứ
hello cả nhà !!!!!!! dạo này mình cũng vào nhà đều đặn mà hỏng thấy cái vụ ọp ẹp tháng 3 vậy cà? ah, có HT đây, hỏi em cái nào
Ôi trời ơi, Bongcuame ơi, kiếm mấy bé 16 giờ cũng mệt mỏi lắm à nghen, canh chồng còn hơn canh con đấy. Mấy đứa bạn của Sure dính mấy đứa rồi đó
Tưởng món cao sơn mĩ vị gì, chứ mấy món đó nhóc chỗ ngon mà rẻ. Nhưng mà hội mình có chịu lăn lóc quán cóc lề đường k, vì mấy quán đó có n quán ngon, rẻ, phục vụ cũng dễ thương. Chứ hàng quán sang trọng, đàng hoàng cũng có nhưng tui thấy ăn được thôi chứ k ngon
Có ọp tháng 3 thì cho em ngày giờ, em đặt bánh chị cái, có gì chị gửi Tina hộ em. Chứ cuối tháng 3 này em đi công tác mất tiêu rồi
dựng phim hoạt hình cute hơn và đỡ mệt cho mọi ng hơn em à .... ng đóng ngượng và cứng vì đâu phải diễn viên đâu ....mà cũng tùy ng nhi ... có ng thích đóng phim thì seo ...hehehe
Chính vì vậy mà hôm trước có nói là dùng hình ảnh cũ chỉnh sửa cho chuyển động. Với lại mất tới 1 tháng để me hoạt động của 2 vợ chồng trước khi cưới là thế, vì cũng biết n ng k thể đóng phim được. & còn dựng hình 3D lẫn vẽ tranh chân dung biếm họa nữa. Tóm lại bên Sure tốn n khâu để dựng 1 đĩa cưới hoàn chỉnh cho khách lắm, VN thì k dám chứ nước ngoài thì Sure nhận vì họ hiểu công sức& ý nghĩa của nguyên đội
trời ... chị tưởng list thành viên hội mình . ... thì ra là list ăn chưi .... đâu cần đưa trang đầu em.... mình đâu có ăn hoài 1 nơi , 1 món đâu, chưa nói đến việc họ thay đổi địa chỉ ... thui khỏi đi ha ...