trưa nay tiếp khách quí..papa đó.. dạo này papa buồn lắm vì chuyện nhà của pa nên pa kg vào nhà được chị em nào có nhớ hay nhắn gì thì pm ,hoăc sms.nha!
tủi thân ghia á.....sướng j đâu chị ui, làm quần quật liền tù tì 2 tuần, ngày nào cũng từ 8g sáng đến 10-11g khuya mới về, nghỉ được 1 bữa mừ sướng j ạ???
hahahahah , chít cừ đi đc......... đừng nói bắt tay nhau mà :axe::axe::axe::axe::axe: chị nhá ... thui để chị tự xử cho nhẹ vậy :drinkers::drinkers::drinkers::drinkers:](*,)](*,)](*,)](*,) ... được chưa ...
ọp t3 vào ngày 28 đấy chị ..... hi vọng lúc đó em về kịp .... hỏi đi chị .... mà chị book ks chưa dợ????
củm ơn em đã thtin, chị book ks rồi, ở khu little india, chắc cũng kg xa trung tâm nhìn trên bản đồ chị đoán thế. A, tina nói em có đem về cho tụi chị bản đồ Sin hả ? map xe điện bus hay đường bộ luôn? Mà em đang ở VN hay Sin?
bà sure nhỏ lắm..nhưng lại thích làm lớn.. ..người ta thì muốn trẻ còn bả ngược lại..từ đầu xưng bà,t rồi nên kg sửa được nữa..mà cái nick của chị có số 76 bành trướng đó..đừng nói bả kg thấy nha!
em đang ở vn, sơ đồ có bus + metro và dg bộ luôn, chị muốn tham quan dg phố thì nên đi bus , nếu muốn nhanh thì MRT, khu little india ở đó có trung tâm mua sắm mustafa 24/24, giá khá rẻ, sp rất phong phú, chỉ có điều ng ấn độ nhiều , có mùi cà ri hôi hôi nên ở đó nên em cũng ít đến đó, ở khu nào cũng ok , khu xa nhất vào trung tâm khoảng 50p lái xe, nếu vào giờ cao điểm thì xe nhiều đi chậm 1 tí....
Vậy mai chị hoặc tina nên gặp em lấy map và hỏi tư vấn thêm để plan chuyến đi, vì đi ít ngày quá, mà đi lần đầu , được kg em?
vậy khi nào mới ra tới hà nội vậy ta? vậy mà kg mập lên..ganh tỵ quá đi..mà ăn hải sản kg mập đâu em ơi!tại e cũng biết cách ăn đó..còn chị lại khoái kẹo mới pó tay