Màu nước mía đấy em ợ, hổng phải màu ly đâu! Uống thơm và ngọt lắm! (ko bít có phải thế thật ko hay cứ đồ ngoại là thấy ngon? )
hị hị...em vẫn đang mong chờ từng ngày bình yên ở VP,ngày nào k bị điều đi hỗ trợ bên kia là em sướng chị ợ. mà tới giờ chị với tina chia sẻ ruột gà,cẩm nang du lịch Sing rùi hử?
máu thám tử của bà trổi dậy hay là máu anh hùng đây!? ba của papa bị bà dì ghẻ hớp hồn rồi..hôm chủ nhật papa dẫn con trai đi 'thăm ông ngoại mà bả không cho gặp..
hehehe....kiếm 1 đưá phụ cho mẹ tui, tui thì có người giúp việc rồi. Còn khoản sợ và phải canh này tui ko lo
Chị thấy đi cũng đơn giản, ko có gì. Xuống sân bay là có sẵn tất cả các oại bản đồ và danh sách những địa chỉ mình quan tâm. Chẳng hạn mình muốn mua đồ điện tử thì sẽ có cẩm nang điện tử, mình quan tâm đến các tụ điểm vui chơi hay mua sắm thì có cẩm nang vui chơi, mua sắm. Đất nước du lịch mà, tất cả những gì du khách quan tâm đều có hết. Nếu đi lại bằng xe buýt thì mua thẻ xe buýt (nếu chưa kịp mua thẻ thì trả bằng tiền mặt) rồi ra bến xe buýt, xem xe số mấy đi qua chỗ mình định đến thì lên xe đó. Vào xe đứng phía trên gần tài xế rồi nói họ nhắc mình khi đến chỗ đó (vì nhiều khi mình ko biết khi nào đến nơi).
Nhất trí, mình có thú vui gì ngoài ăn uống đâu? Bây giờ lại còn phải kiêng thì bùn lém! Đằng nào cũng toi mà, sướng trước đi đã!
Hahahaha, vì lỡ trớn xưng bạn rùi nên khó sửa. Với lại gặp mặt ở ngoài tự khắc xưng chị hết à, già hơn tuổi tới hàng tứ tuần lun mừ:finga::Cuoi
ừ..tui cũng ngoan ghia ..t cũng kg thích tìm hiểu gì nữa..vì nhát đi chổ lạ..nếu như t nói điều này ra chắc bà ngạc nhiên..là t kg dám đi ngoài đường 1 mình đâu..t cảm thấy ngượng ngùng lắm..
Có ai thích làm lớn đâu, tại quen miệng rồi, với lại ai gặp tui cũng kêu tui già trước tuổi, thôi thì học cách làm quen với niềm vui đó vậy, chứ hổng lẽ ngồi buồn vì bị chê già sao
e nghe kể mà cũng kg biết làm sao nữa..? cuộc đời sao có những chuyện lạ kì như thế..chị có tin có bùa không chị?