Các ông bây giờ chủ quan ghê . Ko tặng vợ quà thì cũng làm bó hoa cho chị em thấy được quan tâm chứ. Các ông ý cứ quên như thế mà có đồng nghiệp nam tặng và quan tâm thì sẽ sao chị nhỉ. hihi
Cài này ko biết nữa .. heee.. thì ông nào còn yêu mình thì nhảy toáng lên lo lắng.. ông nào hết yêu ..phớt tỉnh ăn lê thui heeee... Nói chung ôi chưa yêu thì các ông săn đón ..nhẹ nhàng tỉnh củm .. đến khi lấy rùi là của các ông ý nên chả thèm quan tâm đến nữa hicccc... mình mà vùng lên thì được vài hôm nịnh nọt thế thôi
đấy, ox nhà e nhắn đc cái tin chúc mừng vợ, nhưng ko cả hay = tin nhắn mà 1 đồng chí nam khác nhắn cho mình, có lẽ là bụt chùa nhà ko thiêng
Bị sốt là do có thể khóc nhiều hoặc do khí hậu, nhưng nói chung là đi học thì kiểu gì cũng ho cũng ốm, sót ruột lắm nhưng mà cố gắng thời gian đầu thôi mẹ nó ạ, sau này quen là ok.
thế mà ông chồng em có dịp đi đâu là hay mua quần áo cho vợ lắm nhé mỗi tội các dịp cần quà thì ko bao h có
Vấn đề là mình có thế nào ko ý chứ chị. hi Có người lúc ấy lại so sánh ......hic hic Giờ công sở lắm chuyện lắm mà theo em cũng là từ việc vợ chồng ít quan tâm đến nhau. hihi
trẻ con đi học em thấy đứa nào cũng khóc, nhanh thì 1 tuần là quen, còn cháu em á, đi học hơn 1 tháng vẫn khóc nức nở mỗi khi có ai hỏi đến chuyện đi mẫu giáo, bây h thì Ok rồi, đi học vui như Tết
Trộm vía con em đi học lại ko hề khóc. Chỉ chơi thôi thế mà vẫn ốm các chị ah. học 3 tuần rồi, đi học rất ngoan, Cô giáo bón thì ăn ầm ầm. Nhưng cứ hễ chủ nhật nghỉ ở nhà thứ 2 đi học là y như rằng đêm thứ 2 sốt. thứ 3 lại phải nghỉ. thứ 4 khỏe lại đi học một mạch đến thứ 7 rồi nghỉ chủ nhật. thứ 2 đi lại ốm. Sao vậy các chị nhỉ? Hay ở nhà một hôm lại bị thay đổi môi trường nhỉ?
Em lót dép ngồi hóng chị Aloola xem bé nhà chị í đi học thế nào rồi cho con đi học! EM chỉ ngồi hóng thôi, k ý kiến gì đâu ah! Tiền bối nào có kinh nghiệm quý báu thì phát ngôn đi ah!
Hic. Con gái em ho nhiều quá các mẹ ơi. cho con đi khám ở BS nào được các mẹ nhỉ? Có mẹ nào biết bs giỏi chỉ em với ạ
BS gì vậy chị. Mà ông ấy là bác sĩ chuyên khoa j và ở viện nào chị. Em đang cho con em khám ở BS Dương ở tận Hà Đông cơ. BS Dương làm ở viện 103, phòng khám ở gần công ty Xổ số hà tây . có mẹ nào cho con khám ở đó chưa